LỜI CHIA SẺ CỦA GS NGUYỄN LÝ TƯỞNG VỀ KINH TLTT MICAE
Kinh kính Tổng lãnh Thiên Thần Micae.
Ngày xưa tại GP Huế, sau Thánh Lễ, Linh Mục quỳ trước bàn thờ đọc 3 kinh Kính Mừng Maria và đọc:
"Lạy Chúa là chốn chúng con nương ẩn và là sức mạnh của chúng con...xin đoái thương đoàn dân đang kêu tới Chúa; lại cậy vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria hiển vinh vẹn sạch là Mẹ Đức Chúa Trời và Thánh Giuse bạn người, Thánh Phê rô cùng Thánh Phao lô Tồng đồ Chúa , cùng hết thảy các thánh cầu thay nguyện giúp Xin Chúa nhân từ thương xót nhậm lời chúng con khẩn cầu cho kẻ có tôi ăn năn trở lại, cho Hội Thánh là Mẹ chúng con được thong dong thái thạnh vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen."
"Xin Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thấn hộ vực chúng con trong lúc giao chiến, xin hãy cứu giúp chúng con cho khỏi tay quỷ dữ, cùng nguyện xin Chúa trừng trị nó. Còn Satan và chúng quỷ dữ đang rão lùng thế giơi tìm hại linh hồn người ta thì xin Đấng Tổng Lãnh Đạo Binh Thiên Quốc hãy dùng quyền phép Chúa mà xua đuổi xuống hỏa ngục trầm luân đời đời. Amen."
Sau này không thấy các Linh Mục đọc thêm ba kính Kính Mừng...nên hiện nay quỹ dữ đã rão lùng khắp thế giới làm hại linh hồn người ta, đặc biệt là làm hại các linh mục của Chúa. Amen. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Nguyễn Lý-Tưởng
KINH TLTT MICAE DO ÔNG JEAN-JACQUES TRẦN GỬI
Kinh kính Tổng lãnh Thiên Thần Micae.
Lạy ơn Đức Thánh Micae, Tổng lãnh Thiên Thần, Hoàng Tử các Đạo Binh Thiên Quốc, xin che chở chúng con trong trận chiến thống trị, và quyền lực của Satan, chống lại sự lãnh đạo của thế giới tối tăm, chống lại những thần linh quái ác trên trời (Ep 6,12)./ Xin giúp đỡ chúng con là những tạo vật được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài,và là những người được Thiên Chúa cứu độ với giá máu quá đắt vì những việc làm quái ác của quỉ thần. Giáo hội tôn kính người như Thiên Thần Hộ Thủ và như Đấng Bảo vệ chúng con. Thiên Chúa đã trao phó cho người/ những linh hồn được tắm gội trong Máu Cứu Chuộc để được hạnh phúc Thiên Đàng, vì vậy chúng con khẩn khoản nài xin Chúa đập tan đầu tên Satan dưới chân chúng con, để nó không thể làm hại các linh hồn trong Giáo Hội. Giờ đây chúng con kính dâng những lời nguyện này lên Thiên Chúa để xin lòng thương xót Chúa đổ tràn trên chúng con. Xin Người nắm đầu con rắn già Satan, thảy hắn xuống địa ngục và giam giữ hắn trong đó/ để hắn không thể cám dỗ hay làm hại chúng con nữa. Amen.
Jean-Jacques Tran
(Đức Giáo Hoàng Lê-o XIII khuyến khích các linh mục cầu nguyện lời kinh này thường xuyên để chống lại với thần dữ để chống lại với thần dữ, kềm chế quyền lực và ngăn chận sự phá phách của chúng. Các tín hữu cũng nên cầu nguyện lời kinh này thường xuyên để chống lại ảnh hưởng và sự tác hại của chúng. Đọc những khi bị cám dỗ, đọc những khi thấy sự dữ xuất hiện, đọc cả những khi bão táp và thiên tai ).
Kinh kính Tổng lãnh Thiên Thần Micae.
Ngày xưa tại GP Huế, sau Thánh Lễ, Linh Mục quỳ trước bàn thờ đọc 3 kinh Kính Mừng Maria và đọc:
"Lạy Chúa là chốn chúng con nương ẩn và là sức mạnh của chúng con...xin đoái thương đoàn dân đang kêu tới Chúa; lại cậy vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria hiển vinh vẹn sạch là Mẹ Đức Chúa Trời và Thánh Giuse bạn người, Thánh Phê rô cùng Thánh Phao lô Tồng đồ Chúa , cùng hết thảy các thánh cầu thay nguyện giúp Xin Chúa nhân từ thương xót nhậm lời chúng con khẩn cầu cho kẻ có tôi ăn năn trở lại, cho Hội Thánh là Mẹ chúng con được thong dong thái thạnh vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen."
"Xin Thánh Micae Tổng Lãnh Thiên Thấn hộ vực chúng con trong lúc giao chiến, xin hãy cứu giúp chúng con cho khỏi tay quỷ dữ, cùng nguyện xin Chúa trừng trị nó. Còn Satan và chúng quỷ dữ đang rão lùng thế giơi tìm hại linh hồn người ta thì xin Đấng Tổng Lãnh Đạo Binh Thiên Quốc hãy dùng quyền phép Chúa mà xua đuổi xuống hỏa ngục trầm luân đời đời. Amen."
Sau này không thấy các Linh Mục đọc thêm ba kính Kính Mừng...nên hiện nay quỹ dữ đã rão lùng khắp thế giới làm hại linh hồn người ta, đặc biệt là làm hại các linh mục của Chúa. Amen. Xin hãy tiếp tục cầu nguyện với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.
Nguyễn Lý-Tưởng
KINH TLTT MICAE DO ÔNG JEAN-JACQUES TRẦN GỬI
Kinh kính Tổng lãnh Thiên Thần Micae.
Lạy ơn Đức Thánh Micae, Tổng lãnh Thiên Thần, Hoàng Tử các Đạo Binh Thiên Quốc, xin che chở chúng con trong trận chiến thống trị, và quyền lực của Satan, chống lại sự lãnh đạo của thế giới tối tăm, chống lại những thần linh quái ác trên trời (Ep 6,12)./ Xin giúp đỡ chúng con là những tạo vật được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài,và là những người được Thiên Chúa cứu độ với giá máu quá đắt vì những việc làm quái ác của quỉ thần. Giáo hội tôn kính người như Thiên Thần Hộ Thủ và như Đấng Bảo vệ chúng con. Thiên Chúa đã trao phó cho người/ những linh hồn được tắm gội trong Máu Cứu Chuộc để được hạnh phúc Thiên Đàng, vì vậy chúng con khẩn khoản nài xin Chúa đập tan đầu tên Satan dưới chân chúng con, để nó không thể làm hại các linh hồn trong Giáo Hội. Giờ đây chúng con kính dâng những lời nguyện này lên Thiên Chúa để xin lòng thương xót Chúa đổ tràn trên chúng con. Xin Người nắm đầu con rắn già Satan, thảy hắn xuống địa ngục và giam giữ hắn trong đó/ để hắn không thể cám dỗ hay làm hại chúng con nữa. Amen.
Jean-Jacques Tran
(Đức Giáo Hoàng Lê-o XIII khuyến khích các linh mục cầu nguyện lời kinh này thường xuyên để chống lại với thần dữ để chống lại với thần dữ, kềm chế quyền lực và ngăn chận sự phá phách của chúng. Các tín hữu cũng nên cầu nguyện lời kinh này thường xuyên để chống lại ảnh hưởng và sự tác hại của chúng. Đọc những khi bị cám dỗ, đọc những khi thấy sự dữ xuất hiện, đọc cả những khi bão táp và thiên tai ).