18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4079: VỊ THÁNH ẨN KÍN TRONG GIÁO HỘI KHỦNG HOẢNG #1

24 Tháng Chín 20185:12 CH(Xem: 1724)
veronica-giuliani-mini03CN 4079: VỊ THÁNH ẨN KÍN TRONG GIÁO HỘI KHỦNG HOẢNG #1

Nguồn: UCATHOLIC.COM

Một vị thánh và cũng là một nhà thần bí ở trong thế kỷ thứ 18 bỗng dưng được biết đến tại vùng Trung Đông. Những đọc giả khi đọc về tiểu sử của bà thường rất kinh ngạc. Những bài viết của bà vừa được khám phâ bởi thế hệ đương đại nên đang được mọi người theo dõi. Những điều lạ về bà có ý nghĩa gì trong một kỷ nguyên khủng hoảng đức tin?

Thánh Veronica Giuliani (1660-1727) là một nhà thần bí vĩ đại, một linh hồn nạn nhân, có 5 Dấu Thánh và cũng là một vị thánh. Thân xác của bà không bị hư hoại và được lưu giữ tại tu viện Dòng Clara Khó Nghèo (Capuchin Poor Clare Monastery) của thành phố Città di Castello.

Một trong những điều kỳ diệu trong đời sống thánh thiện của bà là những vết thương thần bí của trái tim bà. Bà kể cho người bạn tri kỷ rằng đó là dấu hiệu của Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito và những chữ viết tượng trưng cho lời tuyên khấn của bà thì đã được in sâu trong trái tim bà.

Trong ngày mà bà qua đời thì người ta mổ xẻ trái tim bà để điều tra. Bác sĩ giải phẫu tên Giovanni Francesco Gentili, vị giám mục, viên thị trưởng, các nhà chuyên môn Y Khoa và những người chứng khác cùng hiện diện thì họ ngạc nhiên khi thấy các dấu hiệu linh thiêng, một cây thánh giá, và những chữ mà bà viết thì đã được ghi khắc trong phía bên phải của trái tim bà.

Những chữ ấy nói lên các đức tính của Thánh Veronica như sau:
-C for charity, tức là tình mến.
-O for obedience, tức là đức vâng lời.
-F for faithfulness to God and Mary, F là sự trung thành đối với Chúa và Đức Mẹ Maria.
-P for patience, tức là sự kiên nhẫn.
-U for humility, tức là sự khiêm nhường.

-Hai ngọn lửa tượng trưng cho tình yêu dành cho Chúa và tha nhân.
-7 lưỡi gươm tượng trưng cho những sự sầu bi của Đức Mẹ Maria.

Giống như một vị kiến trúc sư đại tài, Chúa tìm những cách thức sáng tạo để biểu lộ sứ mệnh đặc biệt của từng người chúng ta. Chúa ghi khắc những sự lạ lùng trong trái tim Thánh Veronica không phải chỉ là những gì tượng trưng nhưng là những gì có ý nghĩa để sống một cuộc đời thánh thiện. Đó là qua tình yêu, trung thành, bác ái, vâng theo Thánh Ý Chúa, kiên nhẫn, khiêm nhường và một niềm ao ước nóng chẩy để ôm lấy cây thập giá hàng ngày của chính mình, để rồi chúng ta có thể hàn gắn một giáo hội gẫy đổ.

Câu chuyện về tiểu sử của Thánh Veronica được bắt đầu kể từ năm 1994, khi thầy Emmanuel từ nước Li Băng tình cờ tìm thấy tài liệu mà bà viết lúc 300 năm trước tại một tu viện ở vùng Deir al-Zour, nước Syria. Thiên Chúa đã hứa rằng tài liệu mà Thánh Veronica viết ra sẽ mang lại ích lợi cho rất nhiều linh hồn:

“Chính Chúa cho tôi hiểu rằng tôi phải mô tả mọi sự bởi vì Ngài muốn như thế; những tài liệu này sẽ mang lại lợi ích lớn lao cho nhiều linh hồn và Ngài muốn tài liệu này được dành cho toàn thể người Kito giáo."(D II, 15).

Giờ đây, bà để lại cho hậu thế nhật ký gồm 22,000 trang giấy viết tay. Thánh Veronica được sinh ra tại vùng Mercatello, nước Ý vào ngày 27/12/1660. Cha mẹ bà là ông Francesco Giuliani và bà Benedetta Macini. Khi mẹ của Thánh Veronica là bà Benedetta hấp hối thì bà cụ đã thánh hiến 5 người con còn sống của bà cho Năm Dấu Thánh Chúa Giê su.

Bà cụ nói với Thánh Veronica rằng:

“Hỡi con Orsolina thân mến, con còn trẻ nhưng con sẽ ở trong Vết Thương Nương Long của Chúa Giêsu. Mẹ xin cho con được ở trong Thánh Tâm Chúa vì tại nơi ấy, chẳng những con tìm được sự bảo vệ mà con còn học biết làm thế nào để yêu thương."

Lúc 17 tuổi, Thánh Veronica gia nhập tu viện Capuchin Poor Clares tại vùng Città di Castello. Khi bước vào tu viện, Đức Giám Mục Sebastiani nói với các nũ tu rằng:

“Hãy giữ cô gái này như một bảo vật quý giá bởi vì cô ấy sẽ trở thành một vị thánh lớn đấy!"

(Còn tiếp)

Kim Hà, 24/9/2018
Copyright © 2018 by Kim Hà, www.memaria.org. Send any comment or question to Kim Hà. Có thể sử dụng các bài do Kim Hà và Ban Biên Tập www.memaria.org biên soạn. Không mua bán mà chỉ là trích dịch và nhuận chính vì nhu cầu tinh thần... Xin vui lòng ghi rõ nguồn xuất xứ cũng như tác giả và dịch giả.)