18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 26)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 4069: ĐỨC BÀ MỸ QUỐC

13 Tháng Chín 20185:31 CH(Xem: 1339)
lady-america1CN 4069: ĐỨC BÀ MỸ QUỐC
Nguồn: Spiritdaily.com

Vào thời gian từ 1955 đến 1985 , Đức Mẹ Maria đã hiện ra với tước hiệu "Our Lady of America" có nghĩa là "Đức Mẹ Mỹ Quốc". Mẹ hiện ra với một nữ tu dòng chiêm niệm tại vùng Fostoria, tiểu bang Ohio. Đó là nữ tu Mildred Mary Neuzil.

Nữ tu Neuzil nay đã qua đời, nói rằng Đức Mẹ Maria muốn người ta đúc một bức tượng của Mẹ và xin người ta rước  kiệu tại Đền Thánh National Shrine of the Immaculate Conception tại thủ đô Washington, D.C. Nếu điều mà Mẹ yêu cầu được thực hiện thì nước Mỹ sẽ có nền luân lý trở lại và đền thánh này sẽ trở nên một nơi xẩy ra nhiều phép lạ.

Lời yêu cầu của Mẹ đã được gửi đi cho tất cả các hồng y và giám mục trên nước Mỹ. Đồng thời một lá thư được gửi cho vị bí thư của Đức Giáo Hoàng là Đức Ông Stanislaw Dziwisz. Thư có nội dung xin đúc tượng Mẹ và xin  giáo hội địa phương thánh hiến nước Mỹ cho Mẹ để tránh các tai hoạ.

Tuy nhiên cuộc hiện ra này không được công nhận và lời yêu cầu của Mẹ không được giáo quyền chú ý đến mà còn được xem như một ảo tưởng.

Lá thư này xin mọi người hãy vinh danh Mẹ là Đức Bà Mỹ Quốc, và xin tất cả các giám mục của nước Mỹ cùng hiệp thông để thánh hiến nước Mỹ cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria để xin Mẹ bảo vệ đất nước Hoa Kỳ và thánh hoá nhiều linh hồn."

Những lời đề nghị của Đức Mẹ dường như không ai quan tâm và chú ý. Đây là một thông điệp của Đức Mẹ vào ngày 13/10/1956:

"Hãy bảo người ta hoàn thành việc này cách nhanh chóng và khiến nơi này trở thành một nơi hành hương."

Trong một thông điệp khác vào năm 1957, Đức Mẹ nói:

"Thời giờ trễ rồi. Sự kiên nhẫn của Con Mẹ không kéo dài lâu đâu."  

Vào tháng 11 năm 1956 Mẹ dạy Sơ Neuzil một lời kinh đơn sơ:

"Lạy Mẹ Maria, bằng Sự Vô Nhiễm và Thánh Thiện của Mẹ, xin Mẹ giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ."

Năm 1957 Mẹ nói thêm:

"Hãy nói với các vị giám mục Hoa Kỳ là các con trung thành của Mẹ rằng Mẹ ao ước và mong muốn các ngài thi hành điều này. Hãy làm cho các ước nguyện của Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ được thực hiện hầu tạo dựng cho sự ngự trị vinh hiển của Con Mẹ trong trái tim mọi người và để cứu họ khỏi những roi đòn của Thiên Đàng, bây giờ và mãi mãi."

Nữ tu Mildred kể lại lời Đức Mẹ nói:

"Nếu mọi người làm việc sùng kính và đặt một tượng Đức Mẹ Mỹ Quốc ở thủ đô Washington thì nước Mỹ sẽ có một vị trí thiêng liêng đặc biệt để chống lại các sự lãnh đạo bất chính và các biến cố xấu sẽ không xảy ra."

Điều đặc biệt là cuộc hiện ra của Đức Mẹ bắt đầu  năm 1956 vào ngày áp lễ mừng các Thánh Tử Đạo Bắc Mỹ, đó là các thánh tử đạo tiên  phong của Hoa Kỳ.

Theo lời kể của phát ngôn viên Dòng Tu Chiêm Niệm là Nữ Tu Joseph Therese, nay đã qua đời thì lá thư đã được gửi đến Monsignor Dziwisz nhưng không được chú ý.

Đức Mẹ nói rằng nếu lời yêu cầu của Mẹ đượ thi hành thì các phép lạ sẽ xảy ra như ơn hoán cải thiêng liêng.

Nữ tu Mildred qua đời ngày 10/1/2000 khi được 83. Bà để lại một tập sách gồm có các thông điệp và những thư đối thoại với Đức Tổng Giám Mục.

Các thông điệp của Mẹ Maria ngừng khoảng năm 1981, đó là năm mà ĐGH Saint John Paul II đến và các vụ án bắt đầu giảm đi, kể từ năm 1985 đến trước năm 1955.

Dường như Đức Mẹ nói một cách rõ ràng về những vấn đề xart ra trong giáo hội vào Thứ Bảy Tuần Thánh năm 1981. Mẹ nói với Sr.  Neuzil như sau:

"Có nhiều hành động trái với thiên nhiên được hành xử nhân danh tình yêu. Việc làm của sự dữ được nguỵ trang như những việc khác. Ngay cả một số các linh mục và nữ tu cũng bị liên hệ với việc xấu này mà không biết được các hậu quả ghê tởm của nó."

Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn này có rất nhiều thánh tượng Đức Mẹ từ khắp nơi trên thế giới nhưng lại không có thánh tượng nào tượng trưng cho nước Mỹ. Đức Tổng Giám Mục giáo phận Cincinnati là Đức Cha Paul F. Leibold, đã chuẩn y các thông điệp nhưng không có thêm vị giám mục nào, kể cả vị giám mục của giáo phận vùng Washington, D.C. hưởng ứng. Vì thế,  ngày nay mọi sự khó khăn và tai hoạ mới xẩy ra làm rúng động giáo hội Hoa Kỳ và Toà Thánh Vatican.

Kim Hà, 13/9/2018