28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 14)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 15)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 12)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 34)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 61)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 69)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

BỎ NGÀI CON ĐI VỚI AI?

27 Tháng Tám 20184:31 SA(Xem: 1677)
MEMABỎ NGÀI CON ĐI VỚI AI?

Bỏ Ɲgài con đi với ai? Nhạc sĩ Phaolô Kim viết: “Vì Ɲgài có lời ban sự sống. Bỏ Ɲgài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ɲgài con đi với ai? Đường xa lắc tương lai mịt mờ. Ɲào ai dẫn con trên đường dài. Bỏ Ɲgài con đi với ai? Lời bài hát rất hay và sâu sắc, nhưng nó vẫn cần có câu trả lời. Tại sao người ta lại bỏ Chúa? Chúa nói điều nghe chói tai, hay họ không muốn nghe.

Diễn từ đoạn Tin Mừng của thánh Gioan thuật lại, chúng ta thấy có hai nhóm người. Nhóm thứ nhất bỏ đi khi nghe Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống đời đời.” Nghe vậy, nhiều môn đệ của Người liền nói:“Lời này nghe chướng tai quá!Ai mà nghe cho nổi?” Cuộc tranh luận đã xẩy ra và có vài vị tông đồ đã bỏ đi.Tại sao họ bỏ đi bởi vì điều Chúa nói, đi ngược lại với những gì họ đang suy nghĩ và mong ước. Mong ước của họ là trông chờ Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, được ăn bánh cho no bụng, được chữa khỏi bệnh tật, và xin đi theo Chúa để được ngồi bên hữu bên tả, có những vị trí trong xã hội. Đằng này, Chúa Giêsu lại bảo họ ăn thịt và uống máu của Ngài. Đó là một điều ghê tởm. Họ bỏ đi vì Chúa Giê-su không đáp ứng được nhu cầu của họ. Họ đặt điều kiện với Chúa khi đi theo Ngài. Điều này không có gì khó hiểu nên họ bỏ đi.

Một chàng thanh niên viết rằng, tôi quyết bỏ đạo. Khi gia đình biết, cha mẹ khuyên bảo, khóc lóc đủ trò, họ không muốn tôi bỏ đạo và xấu hỗ với mọi người xung quanh. Giờ sắp lập gia đình, tôi không biết làm đám cưới thế nào? Chắc tôi phải gặp cha sở mà chưa có đủ can đảm đối diện với ông linh mục nổi tiếng là khó tính. Ai đã trải qua chuyện này, xin tư vấn giúp tôi. Xin thưa, nếu giữ đạo để được có một lễ cưới trong nhà thờ, thì bí tích hôn phối đó chẳng có ý nghĩa gì, vì anh ta không có niềm tin mà còn chối bỏ Chúa. Ngày nay có rất nhiều lý do để người ta bỏ đạo.

Nhóm người thứ hai, họ ở lại với Chúa. Khi Chúa Giêsu biết được ý định của họ, Ngài nói: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ngay lúc ấy, Phêrô đáp lại: “Thưa Thầy, bỏ Thầy, chúng con đi với ai? Vì Thầy mới có lời ban lại sự sống đời đời.” Trong số 12 tông đồ chỉ có Phêrô là người được ơn đặc biệt, đó là nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ. Lời này đã khai sáng không chỉ cho các tông đồ đi theo Chúa mà cho cả chúng ta hôm nay. Chúng ta cám ơn thánh Phêrô, Ngài đã khai sáng chân lý cho chúng ta về mầu nhiệm Bí tích Thánh Thể. Không phải ai cũng có thể nhận biết được mầu nhiệm của Thiên Chúa mạc khải, nếu không được ơn ban từ Thiên Chúa. Hơn nữa, diễn từ Chúa Giêsu nói, chính là đỉnh cao mầu nhiệm của thập giá, để Ngài bước vào cuộc tử nạn và phục sinh. Thịt và Máu của Ngài là hiến tế dâng lên cho Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian.

Một câu nói bất hủ của thánh Phêrô, như là lời nhắc nhớ cho mọi người chúng ta hôm nay. Chúng ta đang thuộc về ai? Con đường nào chúng ta đang chọn, có phải là con đường của sự sống đời đời, hay là con đường dẫn tới diệt vong. Chúa Giêsu đã chỉ cho các tông đồ và cho chúng ta con đường sự sống đời đời, chính là đi theo Ngài. Hôm nay, chúng ta biết được qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Còn một số người bỏ đi vì họ chưa hiểu được sứ mạng của Chúa Giêsu.  

Mặc dù lời tuyên xưng của Phêrô rất mạnh mẽ và xác tín, ngài vẫn bị thất bại khi gặp thử thách, Phêrô đã trối Chúa ba lần. Sau đó, ngài đã hối hận, ăn năn và sám hối. Kinh nghiệm của thánh Phêrô cho chúng ta biết được sự yếu đuối của con người. Một người bỏ đạo hơn 10 năm vì đã phạm tội giết người, bước vào tòa giải tội, anh ta nói không được và không đủ can đảm thú tội của mình. Tôi mời anh ta ra ngoài thư giản một chút. Sau cuộc nói chuyện, anh ta thấy thỏa mái hơn. Và sau đó, anh ta cũng đã khóc rất nhiều vì những lỗi lầm quá khứ không buông tha cho anh. Đến khi xưng tội xong, anh cảm thấy tâm hồn mình bình an lạ lùng, nó như là một phép mầu để chữa lành vết thương. Cuộc đời anh đã bước sang một trang mới.

Chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta vững tin nhưng khi gặp sóng gió thử thách là chúng ta bỏ Chúa. Đôi khi ta đi theo Chúa vì điều kiện, vì cái bụng hơn là để được sự sống đời đời. Người ơi! Xin hãy nhớ:

Hoa đẹp, hoa thơm, rồi hoa cũng tàn.
Tình nặng, tình sâu, rồi tình cũng tan.
Rượu đắng, rượu cay, rồi rượu cũng hết.
Người hứa, người thề, rồi người cũng quên.
Người giàu, người nghèo, rồi người cũng chết.
Cát bụi trần gian làm tan biến đi tất cả.
Chỉ có Chúa mới cho Ta sự sống đời đời.
Lạy Chúa, bỏ Ngài con biết ai. Nếu không có Chúa dìu dắt, thì cuộc đời con biết trôi về đâu, Chúa có ban sự sống đời đời cho con. Amen.

Lm. John Nguyễn.