18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 9)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
    18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 8)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
    18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 6)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
    18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 12)
    Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
    17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 26)
    https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
    17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 26)
    Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
    17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 24)
    Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
    13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
    Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
    13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
    “Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
    13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
    Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

    Trả lời Bạn Đọc

    08 Tháng Bảy 20181:55 CH(Xem: 2183)
    chucphucTrả lời Bạn Đọc
    Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
    Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity
    (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)
    www.conggiaovietnam.net,  conggiaovietnam@gmail.com

    Kính thưa ông Nguyen...      

    Xin chân thành cám ơn ông đã tín nhiệm và gởi email cho chúng tôi. Cũng xin hết lòng cám ơn ông đã quan tâm tới đời sống của Giáo Hội Việt Nam, cụ thể là hai nơi mà ông đang chú ý: Dòng MTG. Thủ Thiêm Saigon và Đan Viện Thiên An Huế.

    Cũng xin lưu ý: BBT CGVN chỉ là một truyền thông Công Giáo độc lập do một số linh mục, tu sĩ và giáo dân tự nguyện tham gia để rao giảng Lời Chúa và các Giáo Huấn của Hội Thánh, KHÔNG có bất cứ quyền hạn cũng như quyền lợi gì. Tuần Tin của HĐGMVN là do BBT WHĐ thực hiện, chúng tôi chỉ là người vinh dự được tham gia để chuyển tiếp đến các Độc Giả của CGVN mà thôi.
     
    Tuy nhiên, vì cũng là con cái của Hội Thánh Việt Nam, chúng tôi xin chia sẻ với ông một vài thông tin, hy vọng ông sẽ hiểu thêm và thông cảm cho hoàn cảnh của các Đức Cha Giáo Phận cũng như của các Dòng Tu, Giáo Xứ...
     
    Trong thời hạn nhất định, các Giám Mục Giáo Phận sẽ phải đến thăm mục vụ các Dòng Tu, Giáo Xứ, Cộng Đoàn... thuộc phạm vi trách nhiệm của các ngài. Thậm chí trong một năm sẽ có rất nhiều dịp để các ngài gặp gỡ nhau như: Lễ Tết, Noel, Phục Sinh, Truyền Chức, Truyền Dầu, Khấn Dòng, Tạ Ơn, Bổn Mạng .v.v... Vì thế không thể có chuyện "nhắm mắt làm ngơ" hoặc "không biết đến" những khó khăn thách đố của con cái, dù đó là cộng đoàn lớn hay nhỏ, thậm chí ngay cả cá nhân các Kitô Hữu. Nhưng việc xử trí như thế nào cho từng vụ việc tại từng địa phương thì lại rất khó có thể đưa ra một "mẫu số chung" được, mà tuỳ sự chọn lựa, cân nhắc của từng lãnh đạo, ở đây bao gồm cả các Giám Mục Giáo Phận và cả Bề Trên dòng tu hoặc giáo xứ.

    (Thí dụ, chúng tôi biết một vụ việc cũng tranh chấp đất đai của một dòng lớn ngay tại Saigòn, một vài truyền thông đã đưa tin lên mạng, song bề trên dòng đó đã xin rút thông tin xuống, vì họ có chọn lựa cách khác, và họ cũng không muốn bị hiểu lầm là đối đầu với nhà nước).

    Như vậy, chúng ta có thể "không hài lòng" về cách ứng xử  của từng nơi, từng vụ việc, từng người, song cũng không nên nghi ngờ hay phủ nhận sự gắn bó giữa các Giám Mục đương nhiệm và các cộng đoàn thuộc quyền. Nếu chúng ta cứ đòi hỏi phải có những "hành động bên ngoài, công khai... như ý chúng ta nghĩ", có thể sẽ tạo nên một sự chia rẽ, đố kỵ rất nguy hiểm ngay trong lòng Hội Thánh.

    Thật ra, việc lên tiếng về những vấn đề thuộc Xã Hội, công khai với Nhà Cầm Quyền thì HĐGMVN đã từng lên tiếng nhiều lần và nhiều cách trong suôt thời gian qua và còn cả trong hiện tại, cũng như trong tương lai nữa. Các ngài không giấu giếm che đậy, không né tranh, thí dụ đã từng góp ý về việc sửa Hiến Pháp, sửa Luật Đất Đai, sửa Luật Tín Nguỡng.v.v... Ông và mọi người có thể tìm lại những thông tin này trên WHĐ (cũ). Những thông tin này thường khá dài, có khi cần nhiều trang giấy, cho nên cũng không thể truyền tải qua Tuần Tin được, và có lẽ cũng không cần phải lải nhải lập đi lập lại. (Tuần Tin chỉ vỏn vẹn có 4 trang A4, trong đó quan trọng nhất là bài suy niệm và còn lại chỉ có thể là những thông tin hết sức vắn tắt mà thôi).

    Kính chúc ông và gia đình luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa, và xin thương tiếp tục cầu nguyện cho Quê Hương và GHVN.
    Cũng xin ông chấp thuận cho phép chúng tôi chuyển email này đến mọi người, có thể cũng đang rất quan tâm.

    Xin chân thành cám ơn.
    BBT CGVN