22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 14)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 20)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 37)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 46)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 48)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

MÙA LỄ TỐT NGHIỆP TƯNG BỪNG RỘN RÃ Hình ảnh của Hamilton Pham và Tan Vo

23 Tháng Sáu 20184:00 CH(Xem: 1108)
chacon1MÙA LỄ TỐT NGHIỆP TƯNG BỪNG RỘN RÃ
Hình ảnh của Hamilton Pham và Tan Vo

Sau những năm tháng miệt mài học tập, các học sinh, sinh viên hân hoan trong ngày lễ tốt nghiệp. Tôi hân hạnh được mời làm diễn giả chính trong buổi lễ tốt nghiệp của các sinh viên người Mỹ gốc Việt tại hai đại học California State University, Long Beach (CSULB) và University of California, Los Angeles (UCLA). Ở cả hai trường, các sinh viên tổ chức lễ tốt nghiệp đều rất chu đáo khiến quan khách, các giáo sư và phụ huynh rất thán phục.

Tôi đăng lại bài phát biểu (phần tiếng Việt) tại lễ tốt nghiệp ở UCLA và một số hình ảnh để chúng ta cùng vui với thành quả học tập xuất sắc của tuổi trẻ Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Các sinh viên tốt nghiệp thân mến,
Đại diện cho Hội Đồng Giáo Sư đại học University of California, Los Angeles, đặc biệt, đại diện các giáo sư người Mỹ gốc Việt tại đại học này, thầy chúc mừng các con nhân ngày các con tốt nghiệp.
Vài năm trước đây, các con đã bước chân vào đại học danh tiếng này để trở thành sinh viên đại học UCLA. Thầy không biết lần đầu tiên bước chân vào khuôn viên đại học này, các con đã vào bằng lối nào. Các con có nhớ không? Những lối vào trên đường Veteran, những lối vào trên đường Sunset, những lối vào trên đường Hilgard, v.v… Nhiều lối vào lắm, thầy đếm trên bản đồ thì có chừng 15 lối vào. Thầy không biết các con đã vào bằng lối nào, nhưng thầy biết các con đã bước vào đây qua những lối khác nhau. Các con hồi tưởng lại đi, rồi các con sẽ thấy cõi lòng mình bồi hồi, xao xuyến.
Chuyện các con bước vào khuôn viên đại học UCLA bằng những lối vào khác nhau khiến thầy liên tưởng tới một chuyện khác, đó là các con vốn thuộc về những thành phần xã hội khác nhau, cư ngụ ở những địa phương khác nhau, tính nết các con khác nhau, sự thu nhận kiến thức của các con khác nhau, các con đã chọn những lớp học, ngành học khác nhau,… nhưng tất cả các con đã cùng nhau bước xuống một con tàu chung có tên là đại học UCLA. Chúng ta đã cùng đi chung một chuyến tàu và hôm nay các con đã đến bờ bên kia của tri thức. Các con hãy lên bờ, đi xa hơn nữa. Phần các giáo sư của các con, sau khi tiễn các con lên đường, họ sẽ trở lại con tàu UCLA để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của họ. Thầy cũng thế:

Phần ta, ngồi lại thuyền
Chờ một đoàn khách mới
Mang giấc mộng bình yên:
Mình làm người dẫn lối.

Các con thân mến, "Fiat Lux," tiếng La-tinh và “Let there be light,” tiếng Anh là khẩu hiệu của trường chúng ta. “Để có ánh sáng” thì bản thân các con phải là ánh sáng. Ánh sáng đó nằm trong trí óc các con, nằm trong trái tim các con. Ánh sáng đó có khi bị che giấu không ai thấy, nhưng hôm nay, ánh sáng ấy rực rỡ, ai cũng thấy và ai cũng chiêm ngưỡng. Bởi vì hôm nay các con tốt nghiệp! Một lần nữa, thầy chúc mừng các con! Hôm nay các con có thể mặc trang phục tốt nghiệp, đứng chụp ảnh bên cạnh con gấu, biểu tượng của trường chúng ta một cách hãnh diện. “Go Bruins!”
Từ hôm nay, các con được quyền nghỉ ngơi, không còn homeworks, quizes, tests, mid-term papers, final papers. Các con có thể thở ra một cách khoan khoái và nói: "Tôi đã hoàn tất!"

Tuy nhiên, các con chỉ nên "nghỉ xả hơi" trong một thời gian ngắn. Sau đó các con lại xuống thuyền, lần này không phải là chiếc thuyền chung, mà là chiếc thuyền riêng của mỗi con. Các con sẽ ra khơi, đem theo “Ánh Sáng” của chính mình để thắp sáng những nơi các con đến. Biển rộng mênh mông đang chờ đón các con. Những nơi cần ánh sáng đang mong đợi các con. Mỗi con sẽ lái chiếc thuyền của mình theo những hướng khác nhau để thắp sáng những nơi khác nhau. Điều này cũng khiến thầy nghĩ về một điều khác: giống như các con đã bước chân vào khuôn viên đại học UCLA qua những lối vào khác nhau, bây giờ bước xuống cuộc đời, các con cũng sẽ phục vụ xã hội trong những lãnh vực khác nhau. Dù các con sẽ phục vụ trong lãnh vực nào, thầy cũng chúc các con thành công và có một tương lai tươi sáng. Và dù các con sẽ phục vụ trong lãnh vực nào, cùng nhau, chúng ta chung tay phục vụ Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt của chúng ta. Chúng ta cũng cùng nhau nhớ đến dân tộc Việt Nam chúng ta ở bên kia bờ đại dương.
Thầy muốn dặn các con thêm một điều nữa: đừng quên những người đã đi cùng một chuyến tàu với các con, đó là các giáo sư và bạn hữu. Nhất là, đừng quên công ơn của cha mẹ, những người đã hy sinh cho các con, đã hỗ trợ các con để các con đạt được thành công hôm nay.

Thầy muốn tặng các con một món quà nhân ngày các con tốt nghiệp. Thầy nghĩ về món quà này nhiều lắm, vì thầy muốn tặng các con một món quà đầy ý nghĩa. Thế rồi thầy nhìn thấy những bông hoa vàng. Hôm nay hoa vàng nở rực rỡ khắp nơi để chúc mừng các con. Hoa vàng cũng nở trong khuôn viên đại học. Từ đó, thầy nhớ rằng màu đại diện cho trường UCLA là Xanh Dương và Vàng. Vì thế, thầy tặng các con một bài thơ nói về màu VÀNG:

Những cánh hoa vàng
Vàng như mắt em đêm ôn bài tịch mịch.
Đêm qua rất nhanh mà những trang sách không qua nhanh.
Chập chờn cơn buồn ngủ vây quanh
Lẫn lộn với mộng vàng tương lai rực rỡ.
Hoa vàng
Mắt vàng
Mộng vàng
Thiếp đi
Tỉnh dậy, nắng vàng đang trôi ngang cửa sổ…

Những cánh hoa vàng,
Vàng như tấm lòng người Thầy tận tuỵ.
Thơm như phấn thông vàng,
Đẹp như lụa vàng con tằm một đời nhả tơ kéo kén.
Thầy đã bước vào lớp tuổi lá vàng
Sẽ rụng, bón cho lá trên cành thêm xanh tươi,
Cho cây thành đại thụ.
Hoa vàng
Lụa vàng
Tuổi vàng
Thầy khép đôi mắt
Nghĩ về một cánh hạc vàng “nhất khứ bất phục phản”…

Những cánh hoa vàng
Vàng quý báu như công Cha nghĩa Mẹ
Nhẹ nhàng buông bỏ đời mình.
Cha Mẹ bước đi trong buổi chiều vàng úa
Mà lòng cứ nghĩ về bình minh nắng vàng rực rỡ...
của con.
Cha Mẹ lấy nắng chiều vàng
Tô cho nắng vàng bình minh con thêm tươi sáng.
Hoa vàng
Lòng vàng
Nắng vàng
Nắng chiều nắng sớm.
Con ơi, Cha Mẹ vẫn còn đây
Cho con chân vững bước…

Những cánh hoa vàng
Vàng như cánh đồng lúa vàng ngày mùa trên quê hương ta đó.
Vàng như màu vàng trên lá cờ rực rỡ.
Vàng như màu vàng hành thổ trung tâm của ngũ hành,
Triết lý phương Nam.
Vàng như màu da của con
Của Thầy
Của Cha của Mẹ
Của Việt Nam
Con ơi, tiếp tục bước đi
Thầy ơi, hy vọng đi
Cha ơi Mẹ ơi, tin tưởng đi
Việt Nam ơi, hãnh diện đi
Con sẽ tô thắm màu vàng dân tộc
Dù chân con bước xa đến tận nơi nào…

(Quyên Di)