CN 4012: TÍN THÁC MỌI KHÓ KHĂN CHO CHÚA
Ngày 4/4/2018
Chào chị KH...mình là đều là con cái cùng Cha và Cha trên trời mong- muốn các con của Cha thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, khích lệ nhau, chia sẻ ngọt bùi trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria cùng tất cả các Thần Thánh trên Thiên Đàng.
Em cảm tạ Chúa và Mẹ đã luôn yêu thương chúng ta nhất là luôn tha thứ cho con người đê hèn, yếu đuối và quá nhiều tội lỗi như em đây, và lại ban cho em nhiều hồng ân như gặp chị KH; chị rất đáng mến và dễ thương lắm. Chị nhớ đừng để buồn phiền nằm lâu trong lòng vì Chúa là nguồn bình an và an vui chị ạ.
Mỗi khi em buồn hoặc phiền não thì em lại nghĩ đến cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu và sự chịu đựng của Mẹ Sầu Bi, thì tự nhiên những gì em đau buồn, nó cũng tan biến dần luôn. Vì em bắt đầu hiểu một chút là có nỗi đau buồn của mình hơn Mẹ đâu và có ai buồn hơn Mẹ đâu...
Chị em mình ráng suy nghĩ tích cực hơn và cố gắng hơn, cầu nguyện cho nhau luôn học được những gì mà Chúa dạy và noi gương các nhân Đức của Mẹ Maria yêu dấu nhất của chúng ta hả chị. Ý chết, chị hiểu biết rộng rãi hơn em nhiều, cho em xin lỗi nha ...hì hì... đừng trách em đó, tánh em thì dễ xúc động và cười cũng nhiều... Em không muốn thấy ai đau buồn và khổ đâu, em ao ước ai cũng vui hết, cùng nhau ca tụng Chúa, vinh danh Chúa, cảm tạ Chúa mỗi ngày vì Chúa quá là niềm vui ơn cứu độ cho chúng ta.🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Cảm ơn chị KH đã nhẫn nại nghe em nói chuyện vu vơ...
Tình yêu hiệp nhất trong Chúa Kito và Mẹ Maria!
HH
O Mary, conceived without sin, please pray and intercede for us who have recourse to Thee.
Ngày 4/4/2018
Chào chị KH...mình là đều là con cái cùng Cha và Cha trên trời mong- muốn các con của Cha thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, khích lệ nhau, chia sẻ ngọt bùi trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa, Mẹ Maria cùng tất cả các Thần Thánh trên Thiên Đàng.
Em cảm tạ Chúa và Mẹ đã luôn yêu thương chúng ta nhất là luôn tha thứ cho con người đê hèn, yếu đuối và quá nhiều tội lỗi như em đây, và lại ban cho em nhiều hồng ân như gặp chị KH; chị rất đáng mến và dễ thương lắm. Chị nhớ đừng để buồn phiền nằm lâu trong lòng vì Chúa là nguồn bình an và an vui chị ạ.
Mỗi khi em buồn hoặc phiền não thì em lại nghĩ đến cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu và sự chịu đựng của Mẹ Sầu Bi, thì tự nhiên những gì em đau buồn, nó cũng tan biến dần luôn. Vì em bắt đầu hiểu một chút là có nỗi đau buồn của mình hơn Mẹ đâu và có ai buồn hơn Mẹ đâu...
Chị em mình ráng suy nghĩ tích cực hơn và cố gắng hơn, cầu nguyện cho nhau luôn học được những gì mà Chúa dạy và noi gương các nhân Đức của Mẹ Maria yêu dấu nhất của chúng ta hả chị. Ý chết, chị hiểu biết rộng rãi hơn em nhiều, cho em xin lỗi nha ...hì hì... đừng trách em đó, tánh em thì dễ xúc động và cười cũng nhiều... Em không muốn thấy ai đau buồn và khổ đâu, em ao ước ai cũng vui hết, cùng nhau ca tụng Chúa, vinh danh Chúa, cảm tạ Chúa mỗi ngày vì Chúa quá là niềm vui ơn cứu độ cho chúng ta.🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Cảm ơn chị KH đã nhẫn nại nghe em nói chuyện vu vơ...
Tình yêu hiệp nhất trong Chúa Kito và Mẹ Maria!
HH
O Mary, conceived without sin, please pray and intercede for us who have recourse to Thee.