Suy tư mọn: Đấng Tối Cao
1 . Đến một ngày nào đó bạn sẽ phải đối diện với Đấng Tối Cao là Chúa Tể sáng tạo ra muôn loài, bạn sẽ phải giải trình tất cả những điều bạn suy nghĩ, nói và làm về Ngài khi còn sống - Chỉ một mình bạn với Ngài, không có ai ở bên cạnh bào chữa giúp cho bạn hết.
2 . Có người cho rằng Thượng Đế cũng phải chịu luân hồi, tôi không biết họ nói đó là Thượng Đế loại nào? - Nhưng Thượng Đế là Đấng Tối Cao, là Thiên Chúa của người tín hữu Ki-tô thì không vậy! - Vì Đấng tạo nên viên kim cương vĩnh cửu thì cũng vĩnh cửu, linh hồn con người giống như viên kim cương vậy!
3 . Đến một lúc nào đó bạn sẽ ngộ ra rằng: chính sự khiêm tốn và lòng tốt của bạn đã cứu bạn thoát khỏi nhiều phen nguy kịch - vậy chúng ta hãy tinh tấn trau dồi 2 đức tính trên để có thể lướt thắng những hiểm nguy có thể lớn hơn đang chờ đợi chúng ta trong tương lai!
4 . Khi một người được ánh sáng chân lý soi rọi - người đó thường luôn thay đổi, luôn đổi mới theo chiều hướng tích cực!
5 . Thế giới của công bình kết thúc, sau đó, thế giới của tình yêu sẽ lên ngôi và trường tồn mãi mãi bất diệt!
(Vũ Thắng)
1 . Đến một ngày nào đó bạn sẽ phải đối diện với Đấng Tối Cao là Chúa Tể sáng tạo ra muôn loài, bạn sẽ phải giải trình tất cả những điều bạn suy nghĩ, nói và làm về Ngài khi còn sống - Chỉ một mình bạn với Ngài, không có ai ở bên cạnh bào chữa giúp cho bạn hết.
2 . Có người cho rằng Thượng Đế cũng phải chịu luân hồi, tôi không biết họ nói đó là Thượng Đế loại nào? - Nhưng Thượng Đế là Đấng Tối Cao, là Thiên Chúa của người tín hữu Ki-tô thì không vậy! - Vì Đấng tạo nên viên kim cương vĩnh cửu thì cũng vĩnh cửu, linh hồn con người giống như viên kim cương vậy!
3 . Đến một lúc nào đó bạn sẽ ngộ ra rằng: chính sự khiêm tốn và lòng tốt của bạn đã cứu bạn thoát khỏi nhiều phen nguy kịch - vậy chúng ta hãy tinh tấn trau dồi 2 đức tính trên để có thể lướt thắng những hiểm nguy có thể lớn hơn đang chờ đợi chúng ta trong tương lai!
4 . Khi một người được ánh sáng chân lý soi rọi - người đó thường luôn thay đổi, luôn đổi mới theo chiều hướng tích cực!
5 . Thế giới của công bình kết thúc, sau đó, thế giới của tình yêu sẽ lên ngôi và trường tồn mãi mãi bất diệt!
(Vũ Thắng)