18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 22)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 15)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 19)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 33)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 33)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 26)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Thông Điệp Đức Mẹ Mễ Du Ngày 25 tháng 1 năm 2018

04 Tháng Hai 20187:43 CH(Xem: 1541)
meduThông Điệp Đức Mẹ Mễ Du

Ngày 25 tháng 1 năm 2018

“Các con thân yêu, Ước gì thời gian này là thời gian các con cầu nguyện, để qua việc cầu nguyện, Chúa Thánh Thần xuống trên các con và ban cho các con ơn hoán cải.
 
Hãy mở tâm hồn ra và đọc Sách Thánh, để qua những chứng từ các con cũng có thể đến gần với Chúa hơn.
 
Trên hết mọi sự, các con hãy tìm kiếm Chúa và những sự thuộc về Chúa và bỏ những sự thuộc về thế gian lại cho thế gian, vì Satan lôi cuốn các con đến cát bụi (dust có nhiều nghĩa: bụi, con người, phân, tro, bùn đất …) và tội lỗi.
 
Các con được mời gọi nên thánh thiện và được dựng nên để thuộc về Thiên Đàng; vì thế, hãy tìm kiếm Thiên Đàng và những sự thuộc về Thiên Đàng. Cám ơn các con đã đáp lời gọi của Mẹ.”
 
Ngày 2 tháng 2 năm 2018

“Các con thân yêu, các con là những người được Con Mẹ yêu thương, các con là những người mà Mẹ yêu thương bằng một tình yêu vô hạn lượng, đừng cho phép sự ích kỷ, tự ái thống trị thế giới. Đừng cho phép tình yêu và lòng nhân hậu bị giấu kín đi.

Các con được yêu, các con là những người đã biết đến tình yêu của Con Mẹ, hãy nhớ rằng được yêu nghĩa là yêu.
 
Các con của Mẹ, hãy tin. Khi có đức tin các con hạnh phúc và loan truyền sự bình an; linh hồn các con run lên vì vui sướng. Con Mẹ ở trong những linh hồn như vậy.
 
Khi các con dâng mình cho đức tin, khi các con dâng mình cho tình yêu, khi các con làm phước cho người lân cận, Con Mẹ mỉm cười trong linh hồn các con.
 
Tông đồ yêu dấu của Mẹ, như một người Mẹ, Mẹ nói với các con. Mẹ quy tụ các con xung quanh Mẹ và Mẹ ước muốn dẫn dắt các con trên con đường đức tin và đức mến, con đường mang lại ánh sáng cho thế gian.
 
Ở đây Mẹ nhân danh đức mến, nhân danh đức tin, vì với phúc lành từ mẫu, Mẹ ước muốn ban cho các con hy vọng và sức mạnh trên đường các con đi – vì đường đến với Con Mẹ không dễ. Con đường đầy sự từ bỏ, cho đi, hy sinh, tha thứ và rất, rất nhiều tình thương. Nhưng con đường này mang lại bình an và hạnh phúc.
 
Hỡi các con, đừng tin những lời dối trá nói với các con về những sự sai lầm, về vẻ hào nhoáng giả tạo.
 
Các con của Mẹ, hãy quay về với Thánh Kinh.
 
Mẹ nhìn đến các con với tình yêu vô biên, và nhờ ơn Chúa Mẹ tỏ mình ra cho các con. Hỡi các con, hãy lên đường với Mẹ. Ước gì linh hồn các con run lên vì vui sướng. Cám ơn các con.”

Cuc Nguyen
 
IN ENGLISH:

January 25th 2018
 
"Dear children! May this time be for you a time of prayer, so that the Holy Spirit, through prayer, may descend upon you and give you conversion. Open your hearts and read the Sacred Scripture, that through the testimonies you also may be closer to God. Above everything, little children, seek God and the things of God and leave earthly ones to the earth, because Satan is attracting you to the dust and sin. You are called to holiness and created for Heaven; therefore, seek Heaven and the things of Heaven. Thank you for having responded to my call."​
 
February 2nd 2018
 
"Dear children, you whom my Son loves, you whom I love with an immeasurable motherly love, do not permit for selfishness, for self love, to rule the world. Do not permit for love and goodness to be hidden. You who are loved, who have come to know the love of my Son, remember that to be loved means to love. My children, have faith. When you have faith you are happy and are spreading peace; your soul trembles with joy. My Son is in such a soul. When you are giving yourself for the faith, when you are giving yourself for love, when you are doing good to your neighbor, my Son smiles in your soul. Apostles of my love, I am turning to you as a mother. I am gathering you around myself and I desire to lead you on the way of love and faith, on the way which leads to the light of the world. I am here for the sake of love, for the sake of faith, because with my motherly blessing I desire to give you hope and strength on your way - because the way which leads to my Son is not easy. It is full of renunciation, giving, sacrifice, forgiveness and much, much love. But this way leads to peace and happiness. My children, do not believe lying voices which speak to you about false things, false glitter. You, my children, return to the Scripture. I am looking at you with immeasurable love, and through God’s grace am making myself evident to you. My children, set out with me. May your soul tremble with joy. Thank you."