18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Người dạy lại có uy quyền (28.01.2018 – Chúa Nhật IV Thường Niên năm B)

28 Tháng Giêng 20185:47 SA(Xem: 1613)
28-1Người dạy lại có uy quyền

(28.01.2018 – Chúa Nhật IV Thường Niên năm B)
Lời Chúa:  Đnl 18, 15-20; 1 Cr 7, 32-35; Mc 1, 21-28

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô

21 Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường và giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” 25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta. 27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh !” 28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

1. Ghi nhớ:

“Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh”. (Mc 1,27).

2. Suy niệm:

Chuyện kể rằng:  Một thanh niên nọ. Sở hữu thân hình rất cao lớn, mạnh khỏe hơn người. Chàng ta tên là Reprobus, mang trong thâm tâm một khát vọng là sẽ đen hết khả năng và sức khỏe để phục dịch cho “ người vĩ đại,”, “ người trên hết”. Với suy nghĩ đó anh tìm đến một vị vua được đồn đại là xuất chúng đẻ hầu hạ. Nhưng sau đó, anh phát hiện ra  vị vua này rất sợ ma quỷ. Thế rồi anh bỏ nhà vua để tìm đến phục vụ cho ma quỷ. Thế nhưng, rồi anh lại nhận thấy ma quỷ rất sợ hãi khi nghe danh Thánh Chúa Giê-su. Lập tức anh từ bỏ ma quỷ mà đi tìm kiếm Đức Chúa Giê-su để phụng sự Người

Đang lúc lang thang đi tìm kiếm Chúa, anh dừng chân ngồi nghỉ trên một phiếm đá bên cạnh một dòng sông đang cuồn cuộn chảy xiết. Thì có một nhà tu hành chỉ bảo cho rằng: “ Muốn gặp được Chúa thì hãy ở đây làm việc thiện là hàng ngày đưa khách bộ hành sang sông”.

Từ đó anh miệt mài đưa người qua lại trên dòng sông dữ. Cho đến một hôm, có một cậu bé đến xin anh đưa cậu sang sông. Khi đặt cậu bé trên vai đẻ đưa sang sông thì Reprobus cảm thấy cậu bé ngày càng trở nên nặng nề hơn, khi nặng đên nỗi anh sắp khụy xuống thì anh bèn thốt lên: “Cậu bé ơi, sao cậu nặng vậy?”

Cậu bé trả lời: “Ta là Giê-su.” Khi nhìn lên thì Reprobus thấy trên tay cậu bé đang nâng một quả địa cầu!.

Từ đó anh đổi tên thành Christopher (kẻ mang Chúa trên vai)và hăng hái đi rao giảng Thiên Chúa cho mọi người khắp nơi.

Ma quỷ hay con gọi là Satan (kẻ địch thù) luôn kình chống, đố kỵ vối Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa yêu thương loài người nên chúng  ghen tức thù ghét con người. Theo Kinh Thánh thì ngay từ lúc Thiên Chúa tạo dựng  nên con người, và cho hưởng hạnh phúc trong vườn địa đàng thì ma quỷ đã ra sức phá hoại công trình của Thiên Chúa, bằng cách ẩn mình dưới hình thù của một con rắn để cám dỗ Eva, Adam bất tuân lệnh truyền của  Chúa mà ăn trái cấm!

Ma quỷ là hiện thân của bóng tối, tội lỗi và sự dữ. Chúng không muốn cho con người được hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa, chúng tìm và dùng trăm phương ngàn kế để làm cho con người sa ngã, xa lìa Thiên Chúa, để mất sự sống đời đời và cuối cùng là cũng chung số phận với chúng trong hỏa ngục muôn kiếp.

Nếu như Thiên Chúa không yêu thương loài người thì tất cả chúng ta sẽ trở thành nạn nhân khốn khổ của quỷ dữ! Nhưng bởi xót thương loài người. Chúa Cha đã không đành lòng để con người bị quỷ dữ thao túng mê hoặc làm cho hư mất, nên Ngài đã sai Con Một của Ngài xuống thế để cứu giúp hầu đưa loài người thoát khỏi vòng nô lệ quỷ ma.

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy: Quỷ dữ đã phải kêu lên rằng: “ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao?”.

Chúa Giê-su là ánh sáng trần gian, ánh sáng đó xua tan bóng tối, xua đuổi ma quỷ, ánh sáng đó giúp con người vững vàng bước đi trên con đường công chính, con đường dẫn đến sự sống đời đời vì khi ánh sáng đến đâu thì bóng tối quỷ ma sẽ bị đẩy lùi đến đó,

Chúng ta hãy mở cửa tâm hồn ra để đón nhận ánh sáng Chúa Giê-su, cụ thể là đón nhận Lời Chúa mà đem ra thực hành, như vậy là chúng ta đã để cho Chúa làm chủ tâm hồn chúng ta. Và khi ta đã để cho Ngài làm chủ linh hôn và thể xác chúng ta rồi thi ma quỷ sẽ chẳng còn làm hại chúng ta được, Chúa sẽ là đá tảng cho chúng ta ẩn nâp thì quỷ dữ còn làm hại gì được ta?!

 3. Cầu nguyện:

Lạy Chúa. Xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con, để Ngài  giúp chúng con  khôn ngoan  mà nhận ra những mưu chước cám đỗ thâm độc của ma quỷ , và đồng thời ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua những cám dỗ trên đường đời. Vì chúng con biết rằng không có ơn Chúa, chúng con sẽ không thể đứng vững, đương đầu trước những cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ. Lạy Chúa, chúng con xin tín thác linh hồn cùng thân xác của chúng con đẻ Ngài chăm sóc, bảo vệ và che chở chúng con. Amen.

4. Sống Lời Chúa:

Luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể.

Đaminh Trần Văn Chính