18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

Cựu Ước lẫn Tân Ước cũng nói khá nhiều đến luật …

04 Tháng Giêng 201812:35 SA(Xem: 1959)
bibCựu Ước lẫn Tân Ước cũng nói khá nhiều đến luật … NHÂN QUẢ.
Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD

Bạn có biết LUẬT NHÂN QUẢ và ý nghĩa của nó là gì không?
NHÂN 因 có nghĩa là nguyên nhân,
QUẢ 果 có nghĩa là trái, là kết quả phát sinh từ những việc ta đã làm.

Gọi là HỆ QUẢ nếu tôi làm những việc tốt lành và gọi là HẬU QUẢ nếu tôi làm những điều xấu xa ác độc.
Luật nhân quả được nhiều người biết đến qua những câu ca dao tục ngữ, chẳng hạn như:

Sóng trước đổ đâu thì sóng sau đổ đó
Đời cha ăn mặn, thì đời con khát nước
Gậy ông lại đập lưng ông
Gieo gió thì gặt bão.  Gieo giống nào thì gặt giống ấy!
Ở hiền thì gặp lành.  Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Cha mẹ nhiều đức, con mặc sức mà ăn

種瓜得瓜,種豆得豆. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu.   

Luật nhân quả là niềm tin của nhiều tôn giáo

Trong Phật Giáo, Đức Phật dạy rằng: “Nếu ta nói hay làm với tâm ác, đau khổ sẽ theo liền với ta như bánh xe lăn theo chân con bò kéo xe, còn nếu ta nói hay làm với tâm trong sạch, hạnh phúc sẽ theo liền với ta như bóng không bao giờ rời hình.”

Trong Nho Giáo, Đức Khổng Tử nói rằng: “Vi thiện giả Thiên báo chi dĩ phước, vi bất thiện giả Thiên báo chi dĩ họa” tức là Người làm sự lành, Trời lấy phước trả cho nó, người làm sự chẳng lành, Trời lấy họa trả cho nó.  Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàn bất báo, thì thần vị đáo.  Tức là làm lành thì có lành trả, làm dữ thì có dữ trả. Nhược bằng chưa trả là tại chưa đúng ngày giờ.

Trong Lão Giáo, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tuyên bố rằng: “Họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu; thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình nghĩa là Họa phúc không có cửa, chỉ vì người ta mời nó tới; báo ứng lành dữ như bóng đi theo hình.

Và ở trong Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước cũng nói khá nhiều đến luật … NHÂN QUẢ.

v  Người ngoại kiều, ngươi không được ngược đãi và áp bức … Mẹ goá con côi, các ngươi không được ức hiếp. Nếu ngươi ức hiếp mà nó kêu cứu Ta, ắt Ta sẽ nghe tiếng nó kêu cứu. Cơn giận Ta sẽ bốc lên, Ta sẽ cho gươm chém giết các ngươi: thế là vợ các ngươi sẽ thành goá bụa, và con các ngươi sẽ thành côi cút (Xh 22:20-23).

v  Kẻ làm điều ác lãnh đồng lương hư ảo, người gieo công chính được phần thưởng vững bền.  Kẻ gieo tai ác sẽ gặt tai ương, nó đã tàn phá, ắt sẽ tàn lụi (Cn 11:18; 22:8).

v  Con ơi, đừng gieo trên những luống bất công, kẻo phải gặt bất công gấp bảy lần (Hc 7:3).

v  Chúng gieo gió thì phải gặt bão.  Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương (Hs 8:7; 10:12) .

v  Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương (Mt 5:7).

v  Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu (Mt 10:42).

Và trong bài Tin Mừng hôm nay: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han” (Mt 25:34-36).

Bạn có tin rằng hễ có NHÂN là sẽ có QUẢ không?  Bạn có tin rằng tất cả những gì bạn và tôi đang làm, từ những lời nói, suy nghĩ và cách hành xử, dù là kín đáo trong phòng hay công khai ngoài chợ … hiện nay, thì đều mang lại những thứ QUẢ trong tương lai và nhất là trong đời sống mai hậu không?

Tôi không tin thuyết Nhân Quả giống như những tín đồ của các tôn giáo khác, nhưng tôi tin chắc là sẽ có thưởng và sẽ có phạt trong ngày phán xét.  Bạn cứ đọc bài Tin Mừng của thánh Mát-Thêu đi thì sẽ thấy:

Khi tôi làm những điều tốt lành, thực thi công bình bác ái, bố thí, có lòng thương xót với tha nhân thì ngay ở đời này và nhất là đời sau, những cái tốt, cái đẹp và những cái thiện hảo mà tôi cho đi sẽ quay trở lại với tôi và còn hơn thế nữa, tôi sẽ được Thiên Chúa ban thưởng một cách rất hậu hĩ: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25:34).

Còn nếu tôi làm những việc xấu xa, bất công, thiếu bác ái, lỗi đức công bằng, keo kiết, ích kỷ … đối với Thiên Chúa và với tha nhân, thì ngay ở đời này và nhất là trong ngày sau hết, tôi sẽ phải lãnh lấy những HẬU QUẢ rất bi thảm: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó” (Mt 25:41).

Bạn có muốn nhận được phần thưởng trong ngày Thiên Chúa đến xét xử trần gian không?  Nếu bạn không muốn thì thôi, còn nếu bạn muốn, nếu bạn thực sự ao ước, mà phải ao ước một cách mãnh liệt cơ, thì tôi xin đề nghị với bạn, kể từ hôm nay, hãy cố gắng làm những việc bác ái, hãy tỏ lòng thương xót đến những người xung quanh, bạn làm càng nhiều việc lành bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu:

Đừng ngần ngại hay do dự trong việc đi viếng thăm bệnh nhân, đến an ủi kẻ cô đơn, thất vọng và ưu phiền bởi vì:

Khi tôi đến thăm người bệnh, người già lão, người cô thế, cô thân … là lúc đó tôi đang thăm hỏi chính Chúa Giêsu Kitô.
        
Khi tôi chăm sóc, an ủi, nâng đỡ và nhoẻn một nụ cười với các bệnh nhân là lúc đó tôi đang làm cho chính Đức Giêsu.

Đừng sợ hao tiền, tốn bạc hay bị mất mát thiệt thòi khi làm việc bố thí và dâng cúng … bởi vì:

Khi tôi trợ giúp tài chánh cho các em mồ côi, tàn tật, khiếm thị … là khi đó tôi đang nuôi dưỡng chính Chúa Giêsu.

Khi tôi dâng cúng tiền bạc, công sức, tài năng, thời giờ cho giáo xứ, cho trường giáo lý việt ngữ, cho các em học sinh … là khi đó tôi đang dâng cúng cho chính Đức Kitô.

Bạn và tôi hãy cố gắng làm thật nhiều những điều tốt lành, những việc bác ái, bố thí … và như thế, tôi bảo đảm trong ngày sau hết, khi ra trước mặt Chúa, tôi và bạn sẽ được xếp vào bên hữu của Ngài, và nhất là, sẽ được nghe những lời âu yếm của Đức Vua Thiên Quốc phán rằng: “[Các con là] những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho [các con] ngay từ thuở tạo thiên lập địa …”  Cố gắng lên nhé!

Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD