CN 8485: THÁNH BARTOLO LONGO (2)
Nguồn: Eccle
Tại thành phố Pompeii là một vùng quê bị núi lửa thiêu rụi, ông Bartolo đã tìm thấy sứ mạng của mình. Ông bắt đầu xây dựng một Đền Thờ và dạy giáo lý cho những người dân địa phương. Tại đó có nhiều người không biết gì về đức tin.
Ông tổ chức những buỗi lần hạt Mân Côi chung. Ông dạy giáo lý cho các trẻ em. Ông thành lập các hội đoàn dâng mình cho Đức Mẹ Maria. Ông kêu gọi mọi người đóng góp và tiếp tục xây dựng Vương Cung Thánh Đường cho Đức Mẹ Mân Côi ở thành phố Pompeii.
Các phép lạ bắt đầu xẩy ra. Nhiều người được ơn chữa lành và ơn hoán cải. Có những ơn lành đặc biệt đã xẩy ra. Đó là vì Đức Mẹ Pompeii làm phép lạ do có nhiều người lần chuỗi kinh Mân Côi. Các khách hành hương lũ lượt kéo đến nơi này để xin ơn lành.
Toà Thánh Vatican đã chú ý. ĐGH Leo XIII vốn được gọi là Vị Giáo Hoàng của Chuỗi Mân Côi. Ngài đã chúc phúc cho công việc của ông Longo và ban một tước hiệu Hiệp Sĩ cho ông Longo. Thế là một tư tế của Satan trở thành một tông đồ của chuỗi Mân Côi.
Khi ông Bartolo chết, lời nói cuối cùng của ông đơn sơ như sau:
“Ao ước duy nhất của tôi là được nhìn thấy Đức Mẹ Maria."
Nếu như chuỗi Mân Côi có thể cứu một tư tế của Satan và đem ông ấy đến sự thánh thiện thì không có kẻ tội lỗi nào mà không có niềm hy vọng.
Thánh Bartolo Longo dạy chúng ta rằng:
"Không có bóng tối nào sâu thẳm hơn lòng thương xót. Không có quá khứ nào mạnh mẽ hơn chuỗi Mân Côi. Không có linh hồn nào bị mất đi nếu bạn không đùa giai với bóng tối."
Vị thánh này là một bằng chứng rằng Chúa luôn cứu vớt kẻ tội lỗi và đem họ đến với ơn cứu độ.
Lạy Thánh Bartolo Longo, xin cầu cho chúng con. Amen.
Kim Hà, 4/3/2026








