CN 8484: THÁNH BARTOLO LONGO (1)
Nguồn: Eccle
Trước đó, ông vốn là một tư tế thờ quỷ Satan. Ông kêu cầu ma quỷ. Ông coi thường Giáo Hội. Vậy mà ngày nay Giáo Hội gọi ngài là Thánh Bartolo Longo.
Ông Bartolo được sinh ra trong một gia đình người Công Giáo. Khi còn trẻ, ông mất đức tin. Lên Đại Học, ông lạc đạo mà đi tìm những sự đen tối. Ông đi tìm tà thần và tà thuật. Rồi ông Bartolo trở thành một tư tế của Satan. Ông đi theo các nghi thức thờ Satan. Ông chế nhạo đạo Công Giáo.
Mỗi đêm ông run sợ vì có những tiếng nói làm cho ông hãi sợ. Tâm trí ông vỡ vụn. Sau này ông thú nhận rằng ông sợ mình mất linh hồn. Ông tỏ ra bất an. Ông bắt đầu tấn công đức tin và giáo hội Công Giáo. Ông thường hay bị những cú sốc thiêng liêng.
Ông gặp ác mộng nhưng ông vẫn tiếp tục đi tìm tà thần. Sau này ông trở thành một luật sư.
Ông thường xuyên bị bịnh nặng. Sức khoẻ của ông suy sụp. Trong sự tuyệt vọng, ông bỗng nghe tiếng của người cha đã quá cố trở về nói với ông:
“Con hãy trở lại với Chúa, hãy trở về với Chúa!"
Những lời này dường như bắt đầu một cuộc chiến trong linh hồn của ông Bartolo. Rồi ông đến gặp một vị linh mục thánh thiện của Dòng Đa Minh. Vị linh mục dịu dàng nhưng cương quyết đưa ông trở về với đức tin. Rồi ông Bartolo xưng thú mọi tội lỗi. Ông kể về các nghi thức của tà thần, sự ghen ghét, sự kiêu căng và nỗi sợ hãi.
Ông từ bỏ Satan một cách công khai. Ông trở về với các Bí Tích Thánh của người Công Giáo. Nhưng cuộc chiến không dừng ở nơi này. Sau khi hoán cải, ông Bartolo vẫn bị quá khứ hành hạ. Ông cảm thấy lòng bất ổn. Sự đê tiện vẫn nói với ông. Ông cảm thấy dường như mình không được Chúa tha thứ.
Một ngày kia, khi ông đi bộ một mình mà lòng ông ngổn ngang với nỗi thất vọng. Bỗng dưng trong lòng ông có một tư tưởng loé lên như ánh chớp:
“Những ai truyền bá Chuỗi Kinh Mân Côi thì sẽ được ơn cứu rỗi."
Thế là ông cảm thấy có niềm hy vọng, y như một người đang chết đuối mà vớ được cái phao cứu mạng.
Rồi Bartolo dâng hiến cuộc đời còn lại để truyền bá chuỗi kinh Mân Côi. Ông đã cố gắng truyền bá Kinh Mân Côi cách sốt sắng mà không mỏi mệt.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 4/3/2026








