CN 8474: THÁNH BERNADETTE ĐAU KHỔ
Ngày 11 tháng 2 là ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, nước Pháp. Tại nơi này có dòng suối Lộ Đức. Khi tắm nước này thì bạn có thể được chữa lành cả phần hồn lẫn phần xác.
Thánh Bernadette chịu đau khổ nhiều nhưng những lời nói cuối cùng của chị Thánh lại mang đầy niềm trông cậy nơi Đức Mẹ Maria.
Khi Thánh Bernadette gần chết vào ngày 16/4/1879 thì những giây phút cuối cùng của chị chỉ còn là lời cầu nguyện và niềm tín thác nơi Chúa.
Lúc đó, chị Thánh chỉ còn có một chút sức mạnh, chị thinh lặng cầu cùng Đức Mẹ Maria. Chị lập đi lập lại lời cầu này:
“Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, xin cầu cho con là kẻ tội lỗi."
Đến phút cuối, chị nói nhẹ nhàng:
“Con khát."
Chị chọn dâng những sự đau khổ của mình để hiệp thông với sự đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá.
Dù chị chịu đau đớn nhưng chị Thánh Bernadette vẫn chấp nhận cơn đau này một cách bình an. Tay chị cầm cây thánh giá, chị nói:
“Tất cả những điều này đều tốt để tôi được lên Thiên Đàng."
Chị dâng mọi sự đau khổ lên Chúa với tình yêu và niềm hy vọng mà chị dành cho Chúa.
Đức Mẹ đã có lần nói với chị rằng:
"Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này mà là hạnh phúc đời sau."
Chị Thánh nói:
"Tôi chỉ là cây chổi của Đức Mẹ. Khi quét xong thì người ta dựng nó nơi cánh cửa."
"Nước suối Lộ Đức là để chữa lành cho mọi người nhưng không phải là để chữa lành cho tôi."
Lạy Thánh Bernadette, xin chị cầu bầu cho gia đình chúng em. Amen.
Kim Hà, 2/2/2026








