CN 8465: THỊ NHÂN VICKA NÓI LỜI CỦA ĐỨC MẸ (5)
Luyện ngục là một nơi rộng lớn mênh mông nhưng trong luyện ngục tôi không nhìn thấy người khác.
Tôi chỉ nhìn thấy một khoảng không khí lớn mà thôi. Tuy nhiên tôi có thể nghe tiếng người ta than thở và đau khổ.
Đức Mẹ nói rằng những người ở trong luyện ngục thì mong chờ nhận được những lời cầu nguyện của chúng ta để họ có thể lên Thiên Đàng.
Khi chúng tôi đi vào hoả ngục thì chúng tôi có thể nhìn thấy một đám lửa rất lớn ở đó. Rồi chúng tôi có thể nhìn thấy những con người trước khi vào hoả ngục thì họ là con người nhưng khi họ nhẩy vào lửa hoả ngục thì họ không còn giống như trước nữa.
Họ trông giống như những con ác thú ghê tởm. Họ la hét ở khắp mọi nơi.
Đức Mẹ nói rằng những ai vào hoả ngục là vì họ chọn làm theo ý của họ.
Đức Mẹ nói rằng đó là những người khi còn sống ở trên trần gian thì họ xem như Chúa không hiện hữu.
Họ làm mọi việc để chống lại Chúa. Họ đã sống cuộc sống ở hoả ngục khi còn ở trên trần gian.
Khi họ chết, họ vẫn tiếp tục sống như thế.
Đức Mẹ nói rằng có nhiều người đang sống trên trần gian họ nghĩ rằng khi họ chết thì mọi sự đều chấm dứt.
Đức Mẹ nói rằng đó là lỗi lầm lớn nhất. Chúng ta đang ở trong cõi tạm. Chúng ta chỉ ghé qua trần gian. Khi chúng ta chết thì cuộc sống vẫn tiếp tục.
Kim Hà, 31/1/2026








