Lời nói đầu: Tôi nhận được email của người bạn trẻ từ San Jose. Cô bạn trẻ này rất giỏi trong việc dịch thuật. Cô dường như được Chúa ban cho giác quan thứ 6. Xin hãy quan sát những hiện tượng lạ của thời đại. (KH)
Ngày 29/1/2026
Hi chị,
Sáng nay trên đường đi làm em thấy một cảnh tượng lạ lắm, nhưng em tiếc không quay phim hay chụp được cái hình nào, vì em để quên cell phone trên hãng tối qua.
Lúc em đang kẹt xe đợi đèn đỏ cùng với nhiều xe khác, thì em thấy bỗng có một đàn chim bồ câu khoảng 10 con tự nhiên ở đâu bay tới rồi bay thành vòng tròn khoảng 1, 2 phút ở phía trên nóc của một chiếc xe.
Chúng nó bay rất thấp trên nóc chiếc xe đó khoảng cỡ một người mà đứng vào giữa trên mui chiếc xe đó chắc có thể chộp bắt được mấy con bồ câu này đang bay thành vòng tròn liên tục.
Chúng bay rất đều nhịp nhàng nhe, cứ giống như người ta đeo cái vòng thể thao vào người lắc đều để tập cho vòng eo nó nhỏ lại vậy.
Em thấy có những điều mà mình cứ suy nghĩ hoài trong đầu về nó, thì chắc chắn là Chúa soi dục, nếu bỏ qua tức mất cơ hội ở biến cố nào đấy. Chẳng hạn như 2 ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật trước hôm cô em qua đời.
Trong đầu em cứ suy nghĩ hoài về chuyện đi qua thăm cô, nhưng không đi, em tự nhủ với mình là để đến tối thứ hai, đi làm về sẽ qua thăm cô, vì cô còn đó lúc nào thăm chả được. Nhưng còn cơ hội đâu, chưa kịp đi làm về đã nghe tin cô chết bất ngờ rồi. Em cứ buồn mãi tới giờ.
Rồi tối hôm qua, sau khi tan sở, em ghé vào nhà thờ đi Lễ. Dự Lễ xong, em cứ suy nghĩ hoài về chuyện trở lại hãng lấy cell phone bị quên.
Nhưng em lại tự nhủ, nó không quan trọng hay cần thiết, đường nào ngày mai cũng trở lại đi làm rồi lấy luôn. Nhưng sáng nay mất cơ hội chụp quay đàn chim lạ như em kể đó.
Sóng Biển
29/1/2026









