Friday, February 6, 20265:28 PM(View: 35)
Nguồn: Eccle Ông là người tin vào khoa học. Ông là người thích lý luận. Ông nghĩ rằng đức tin là sự yếu kém. Vậy mà giờ đây Giáo Hội gọi ông là Bậc Tôi Tớ Chúa Takashi Nagai. Ông Takashi Nagai là một vị bác sĩ Y Khoa người Nhật. Ông lớn lên ở vùng Shinto. Ông say mê khoa học và gắn bó với sách vở và sự tìm tòi.
Thursday, February 5, 20266:32 PM(View: 73)
Thánh Bernadette chịu nhiều bịnh tật và đau khổ. Đó là vì Đức Mẹ đã xin chị Thánh chịu mọi sự để đền tội cho những người tội lỗi và xin ơn hoán cải cho họ
Thursday, February 5, 20266:20 PM(View: 56)
Xác của Thánh Bernadette Soubirous vẫn còn nguyên vẹn mà không phân huỷ. Thánh Bernadette Soubirous (1844–1879) được xem như một người con gái rất khiêm nhường. Đức Mẹ Maria đã hiện ra với chị Thánh trong 18 lần tại Lộ Đức, nước Pháp trong năm 1858. Dù chị được nổi tiếng nhưng chị Thánh Bernadette luôn sống một cuộc đời khiêm nhường. Chị chịu nhiều bịnh tật...
Thursday, February 5, 20266:22 AM(View: 46)
Nguồn: Medjugorje Hai nơi mà Đức Mẹ hiện ra, đó là vùng Akita, nước Nhật và làng Medjugorje,
Thursday, February 5, 20266:06 AM(View: 51)
Câu chuyện này cò vẻ hoang đường. Một người đàn ông bị cắt cái chân. Sau đó, anh ta được mọc lại cái chân khác.
Wednesday, February 4, 20268:19 PM(View: 59)
Nguồn: Eccle Tại thành phố Pompeii là một vùng quê bị núi lửa thiêu rụi, ông Bartolo đã tìm thấy sứ mạng của mình. Ông bắt đầu xây dựng một Đền Thờ và dạy giáo lý cho những người dân địa phương. Tại đó có nhiều người không biết gì về đức tin. Ông tổ chức những buỗi lần hạt Mân Côi chung. Ông dạy giáo lý cho các trẻ em. Ông thành lập các hội đoàn dâng mình...
Wednesday, February 4, 20267:58 PM(View: 61)
Nguồn: St. Joseph and St. Charbel Trước đó, ông vốn là một tư tế thờ quỷ Satan. Ông kêu cầu ma quỷ. Ông coi thường Giáo Hội. Vậy mà ngày nay Giáo Hội gọi ngài là Thánh Bartolo Longo.
Tuesday, February 3, 20267:49 PM(View: 76)
Cô Liliane nằm trong bịnh viện suốt 6 ngày. Các bác sĩ H. Matar, T. Lotfi, và F. El Hayek luân phiên chăm sóc cho cô. Họ không thể tìm ra lời giải thích cho sự ngất xỉu của cô. Phim X-rays và các cuộc thử nghiệm không cho thấy những sự bất thường.
Tuesday, February 3, 20267:27 PM(View: 82)
Có một người đàn ông gõ cửa nhà cô Liliane và nói rằng: “Đây là 18 cây nến đã được Thánh Charbel chúc phúc.”
Tuesday, February 3, 20266:55 PM(View: 72)
Sau đây là cảm nghiệm của bà Cynthia Shehadeh, một bác sĩ Y Khoa: Em bé Rosarita Sharbel Al Hashem được sinh ra tại thành phố Lebanon vào năm 2017. Ba của em là một dược sĩ, mẹ của em là một bác sĩ Y Khoa.

CN 8445: ĐỨC MẸ LÀM PHÉP LẠ (1)

Sunday, January 25, 20269:10 PM(View: 133)

medayhuyennhiemCN 8445: ĐỨC MẸ LÀM PHÉP LẠ (1)

Nguồn: santandreadellefratte.it

Ngày 20 tháng 1 năm 1840 là ngày mà Đức Mẹ làm phép lạ. Đức Mẹ ban ơn hoán cải cho một người Do Thái Giáo tên là Alfonso Ratisbonne. 

Đó là vào ngày 20/1/1840 trong một nhà thờ có tên là Sant’Andrea alle Fratte, Đức Mẹ Maria hiện ra với một người luật sư Do Thái. Khi ấy thì ông ta được 27 tuổi.

Ông ấy sinh ra trong một gia đình không có đức tin. Ngày kia, ông ta bỗng dưng muốn đi du lịch. Tuy nhiên khi ở thành phố Naples thì có một sự lạ xẩy ra cho ông và thay đổi cuộc đời của ông. Ông Alfonso Ratisbonne học giỏi, có tình yêu và có nhiều sự hứa hẹn và có tương lai sáng sủa.

Ông ta là người hay chế nhạo đạo Công Giáo, nhất là ông chế nhạo Mề Đay Huyền Nhiệm.

Ông ta muốn đi du lịch thăm các thành phố ở Tây Phương và Đông Phương, nhưng ông ta không muốn đến thăm thành phố Roma vì ông không thích Toà Thánh Vatican và nơi ở của Đức Giáo Hoàng.

Bỗng dưng có một lực không thể cưỡng nổi  đến nên thay vì đi thăm vùng Palermo, ông ta lại đi thăm thành phố Roma. Khi đến nơi, ông ta đi thăm những người bạn Công Giáo, trong đó có ông Teodoro De Bussière, một người Công Giáo ngoan đạo.

Những người bạn Công Giáo biết ông không có đức tin nên đã tặng cho ông một Mề Đay Huyền Nhiệm. Họ khuyến khích ông hay dâng một lời cầu lên Đức Mẹ. Ông ta cười mỉa mai và nói:

"Tôi biết các bạn cho tôi một cơ hội để hoán cải nhưng lòng tôi không tin."

Ông De Bussière trả lời:

"Tuỳ ý bạn thôi."

Rồi ông ta cầu nguyện cho toàn thể gia đình ông Alfonso được ơn hoán cải.

Vào ngày 20 tháng 1 thì cả hai người bạn này cùng ngừng lại tại nhà thờ Thánh Andrew of the Brethren. Ông De Bussiere đi xin làm tang lễ cho người bạn, còn ông Alfonso thì đi thăm Đền Thờ vì tò mò muốn xem những bức tranh. Ngôi nhà thờ dường như bị bỏ quên. Bỗng dưng có một con chó mầu đen chạy ngang qua và biến mất.

Sau này ông Alfonso đã kể ra cảm nghiệm như sau:

"Khi tôi đi trong nhà thờ thì tôi thấy người ta đang chuẩn bị cho một lễ tang. Tôi bỗng nhìn thấy một bức màn trước mặt tôi. Thế là cả nhà thờ bỗng trở nên tối đen. Chỉ còn trên bàn thờ là có ánh sáng.

Tôi bỗng nhìn thấy Đức Mẹ Maria. Mẹ đứng đó, sống động và đẹp cách huy hoàng. Hình ảnh Mẹ giống như hình ảnh trong Mề Đay Huyền Nhiệm mà người bạn đã tặng cho tôi.

Tôi bỗng quỳ ngay xuống. Tôi cứ nhìn đăm đăm vào Đức Mẹ với lòng tôn kính và yêu mến. Tôi đụng đến đôi tay của Mẹ. Dường như Mẹ diễn tả rằng Mẹ tha thứ và yêu thương tôi. Tôi bỗng nhìn thấy mọi tội lỗi mà tôi đã phạm. Tôi thật là một kẻ xấu xa. Tôi nhận ra vẻ đẹp của đạo Công Giáo. Tôi hiểu ra ngay một điều rằng:

“Tôi quỳ xuống như là một người Do Thái nhưng đứng lên là một người Kito hữu."

Sau đó, ông ta đã đi tu làm linh mục và đi truyền giáo ở nước Palestine. Ông chết như một vị Thánh.

Ngày 31 tháng 1, ông được rửa tội với tên là Alfonso Maria. Ông không kết hôn với vị hôn thê tên Flora nữa. Ông trở nên một linh mục năm 1848. 

Ông gia nhập Dòng Congregation of the Religious of Our Lady of Zion. Ông đã giúp cho nhiều người Do Thái Giáo và Hồi Giáo trở lại đạo Công Giáo. Ông hoạt động mạnh mẽ tại vùng Palestine.

Kim Hà, 25/1/2026