CN 8436: THÁNH PADRE PIO CHỮA LÀNH (6)
Sau đây là cảm nghiệm của một người mẹ:
"Người con gái lớn nhất của tôi được sinh ra vào năm 1953. Chính Padre Pio đã cứu cuộc đời của con tôi một cách kỳ diệu trong 18 tháng trước đó. Vào buổi sáng ngày 6/1/1955 thì chồng tôi và tôi đang tham dự Thánh Lễ ở nhà thờ. Lúc ấy thì con gái tôi đang ở nhà với ông ngoại.
Bỗng dưng con tôi bị tai nạn vì cháu bị phỏng nặng. Cả một nồi nước sôi đổ vào người cháu. Vết phỏng rất nặng, từ bụng mà lan ra phía lưng. Bác sĩ bảo rằng chúng tôi phải đưa cháu vào ngay nhà thương vì cháu có thể chết bất cứ lúc nào.
Lúc đó bác sĩ không cho cháu thuốc. Vì sợ con gái tôi chết nên tôi vội vàng cầu xin Thánh Padre Pio cứu chữa cho con gái tôi.
Tôi cầu xin ngài một cách khẩn thiết. Rồi chúng tôi đưa cháu vào nhà thương. Khi đó là vào buổi trưa, cháu bỗng kêu lên:
"Mẹ ơi, con không còn đau nữa. Con cũng không còn vết thương nữa."
Quả thật, các vết thương của cháu biến mất. Tôi tò mò và hỏi cháu tại sao vậy. Cháu trả lời:
"Mẹ ơi, con nhìn thấy Padre Pio đã đến bên con. Ngài chữa lành cho các vết thương của con. Ngài đặt cái tay đau của ngài trên vết phỏng của con."
Ai ai cũng ngạc nhiên vì con gái tôi không còn vết thương nào cả. Cháu được hoàn toàn chữa lành.
Con cảm tạ Chúa và Thánh Padre Pio.
Xin Thánh Padre Pio cầu cho chúng con và toàn thế giới để mọi người có hoà bình và được luôn bình an. Amen.
Kim Hà, 23/1/2026








