Đức Bà Coromoto: Đấng Bảo Trợ Xứ Sở Venezuela
https://youtu.be/wcLQZnptPW4
Đức Mẹ hiện ra bế Chúa Con ở Venzuela vào năm 1651 với hai vợ chồng một tù trưởng đang lúc họ băng qua sông. Mẹ bảo:
"Hãy đi tới nơi có người da trắng đang ở, xin nhận nước ở trên đầu, thì các con sẽ được vào thiên đàng."
Nhưng ông tù trưởng mệt chán với lối sống cùng với các nhà truyền giáo, nên trở về rừng. Nhưng đến ngày 8 tháng 9 năm 1652 (đúng vào ngày Sinh Nhật Mẹ), Mẹ lại hiện ra ngay trong túp lều của ông, trong bọc ánh sáng rực rỡ như mặt trời, Mẹ dịu dàng nhìn ông.
Nhưng ông ta giận dữ chộp ngay lấy bộ cung tiễn để bắn vào Mẹ. Nhưng Mẹ biến mất, để lại một bức ảnh nhỏ xíu như vẽ bằng giấy trên tay ông.
Ông ta xấu hổ chạy trốn vào rừng, rồi một thời gian sau bị rắn độc cắn, nhưng trước khi chết đã xin được rửa tội và tận hiến cuộc đời cho Chúa.
Còn Bức Ảnh Phép Lạ được gìn giữ và được biệt kính như Đức Mẹ Coromoto, là Đấng Bảo Trợ Xứ Sở Venezuela, đã được Giáo Hội chính thức công nhận vào năm 1942, và đội vương miện tôn phong vào năm 1952.
SB








