CN 8434: CHÚA CHỮA LÀNH UNG THƯ
Cảm nghiệm của anh Alex:
“Vào tháng 12 năm 2022, tôi biết rằng mình bị bịnh ung thư, giai đoạn #4 tức là vào giai đoạn cuối. Lúc đó, tôi không có đức tin mà cũng không thực hành đạo Chúa. Tôi được sinh ra trong một gia đình Công Giáo. Cha mẹ tôi đã cho tôi được rửa tội. Tôi học xong lớp 12. Khi tốt nghiệp trung học xong là tôi bỏ đạo."
"Nói chung thì cả gia đình của tôi đều không giữ đạo. Khi tôi bị bịnh thì tôi bắt đầu tìm một điều gì đó làm cho mình cảm thấy vui vẻ hơn. Tôi bèn gia nhập đạo Tin Lành nhưng trong lòng tôi cảm thấy không vui mà cũng không sốt sắng. Tôi bèn cầu nguyện với Chúa và hỏi ngài về những điều mà tôi nghi ngờ trong cuộc sống thiêng liêng."
"Tôi muốn đi tìm chân lý và đức tin mạnh mẽ. Thế là tôi tìm về với đạo Công Giáo. Tôi được Đức Mẹ Maria hướng dẫn. Tôi bắt đầu đeo mề đay Huyền Nhiệm. Từ đó, tôi đi tìm những nơi có Đức Mẹ hiện ra trên thế giới, chẳng hạn như ở thánh địa Guadalupe, Fatima, và Medjugorje."
"Bịnh ung thư lại xuất hiện lần nữa sau 9 tháng ngủ yên. Cha mẹ tôi muốn tôi được chữa trị. Thế là tôi đến Cancun. Tại đó có bác sĩ M.D. Anderson làm việc nhưng ông ta xuất phát từ vùng Texas. Bác sĩ nhận chữa cho tôi nhưng mà thẻ thông hành của tôi lại hết hạn rồi. Đồng thời, tôi nhận tin rằng bác sĩ có đầy bịnh nhân nên tôi không thể được chữa trị tại văn phòng của vị bác sĩ ấy nữa."
"Buổi cuối tuần ấy thì tôi đang ăn sáng với cha mẹ tôi. Tôi kể cho họ nghe về thánh địa Medjugorje. Tôi tìm hiểu thêm về Medjugorje. Tôi lục tìm để biết thêm về mọi chi tiết. Rồi tôi lại muốn đi thăm Đức Mẹ Guadalupe. Tôi đi tìm ơn chữa lành. Có thể tôi đi thăm vùng Lourdes."
"Sáng hôm ấy gia đình tôi đi lễ. Bỗng dưng cha Mike hỏi mọi người rằng:
“Tôi sắp đi hành hương ở Medjugorje. Nếu các bạn muốn đi chung thì hãy cùng đi với tôi."
Tôi nhìn vợ tôi mà nói:
“Thật là lạ lùng, chúng ta vừa nói đến chuyện hành hương nhưng anh cần có giấy thông hành mới."
(Còn tiếp nhưng chưa có phần 2)
Kim Hà, 21/1/2026








