Monday, February 16, 202612:55 PM(View: 50)
Sáng nay, 16/2/2026 và cũng là ngày 30 Tết Âm Lịch thì trời Nam California bỗng trở mưa và khí trời lạnh cóng. Vì trời mưa nên mọi hoạt động ngoài trời như dừng lại.
Monday, February 16, 202611:46 AM(View: 56)
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng thấu suốt tận đáy lòng con và biết mọi ngóc ngách trong tâm hồn con, con cầu xin Ngài soi sang những điều con đã giấu kín ngay cả với chính mình. Xin nhắc lại cho con những tội lỗi con đã quên. Xin nhắc lại cho lương tâm con những thất bại con đã biện minh. Xin nhắc lại cho con những khoảnh khắc con chọn sự thoải mái thay vì lòng bác ái, im lặng thay
Monday, February 16, 202611:41 AM(View: 44)
Bây giờ tôi biết một số người trong các bạn đang nghĩ gì. Các bạn đang nghĩ;
Monday, February 16, 202611:37 AM(View: 42)
Trường hợp thứ ba có lẽ là trường hợp đáng lo ngại nhất vì nó liên quan đến một tội lỗi mà hầu hết mọi người thậm chí không nhận ra đó là tội lỗi. Chuyện xảy ra vào năm 1955. Một người đàn ông tên Antonio, một luật sư đến từ Rome, đã đến gặp Cha Pio để xưng tội theo cách mà ông ta mong đợi. Antonio 60 tuổi, một người đàn ông có học thức và hiểu biết sâu sắc, một người đã ...
Sunday, February 15, 20269:40 PM(View: 51)
Một tội lỗi được tha thứ là tội lỗi đã được mang đến phòng xưng tội, được nói ra, được ăn năn hối lỗi và được tha thứ bởi một linh mục hành động nhân danh Chúa Kitô. Một tội lỗi được tha thứ đã biến mất, được xóa sạch như thể nó chưa từng xảy ra. Nhưng một tội lỗi bị lãng quên là một tội lỗi vẫn tồn tại trong tâm hồn bạn, vẫn mang đầy đủ sức nặng của nó, vẫn giữ nguyên hậu quả...
Sunday, February 15, 20269:37 PM(View: 54)
Cha Pio cảnh báo từng người quỳ gối trước ngài về một điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Không phải ngoại tình, không phải giết người, thậm chí không phải phạm thượng.
Sunday, February 15, 20261:11 PM(View: 68)
Sóng Biển xin đăng bài hay mới đọc xong thấy khiếp sợ thật. Nội dung (ở phần dưới) chỉ rõ cho thấy: Tội thiếu xót quên xưng giống như mắt xích mỗi ngày chồng chất dài thêm ra và nặng thêm lên theo năm tháng sống trên đời, rồi cột chặt chúng ta lại nơi thanh luyện theo thời gian cho tới tận thế để cân xứng với tội quên xưng hay quên chưa ăn năn xét mình kỹ để xưng tội "các...
Sunday, February 15, 20261:02 PM(View: 64)
Kinh Mân Côi: Điều Kiện Đền Bù Thật Dễ Để Cứu Linh Hồn Đáng Lẽ Phải "Ở Thanh Luyện Ngục cho Đến Tận Thế" Trong cuốn “Jacinta of Fatima” của cha Fernando Leite, S.J. (Jacinta de Fátima - Fernando Leite, pag. 78: Sobre Amelia), có diễn giải sơ qua một chút về trường hợp của cô Amelia ở Fatima, được Đức Mẹ tiết lộ cho biết phải chịu...
Sunday, February 15, 202612:42 PM(View: 70)
Mỗi năm khi gần đến Tết Nguyên Đán thì lòng tôi lại rộn rã nhớ về những kỷ niệm của ngày Tết tại quê nhà, nhớ mẹ hiền nay đã ra đi, nhớ gia đình của thời thơ ấu, dù nghèo mà an vui và hạnh phúc.
Sunday, February 15, 202611:58 AM(View: 80)
Rồi cơn đại dịch đến làm cho đất nước Bồ Đào Nha bị quét sạch. Thị nhân Francisco chết trước. Cô bé Jacinta đã nhìn thấy anh mình chịu đau khổ nên cô hiến dâng sự đau khổ của mình để cầu cho những người có tội.

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – NĂM A Tuần Lễ Tôn Vinh Lời Chúa KHI THẾ GIỚI THUỘC VỀ KẺ MẠNH

Thursday, January 22, 202612:14 PM(View: 152)

chuaomchienCHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – NĂM A

Tuần Lễ Tôn Vinh Lời Chúa

KHI THẾ GIỚI THUỘC VỀ KẺ MẠNH

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đang sống trong một thế giới tưởng như văn minh và hiện đại hơn bao giờ hết – nhưng thực ra lại đầy bất an, đe doạ và tăm tối hơn bao giờ hết. Một thế giới mà sự thật bị bóp méo, công lý bị thao túng, quyền lực lên ngôi, và kẻ yếu luôn là người phải trả giá.

Người ta có thể đến tận phòng ngủ của một nguyên thủ quốc gia, bắt trói ông ta và vợ ông như những tên tội phạm, đưa họ đi trong đêm tối, nhân danh "công lý quốc tế" hay "an ninh quốc gia"?Nhưng đằng sau những hành động được trình bày đầy vẻ chính nghĩa đó, liệu có phải là một cuộc chiến quyền lực lạnh lùng và trần trụi?

Khi kẻ cầm quyền lợi dụng vị trí để buôn bán ma túy, gieo rắc sự chết... thì kẻ mạnh hơn lại có thể tự thay trời hành đạo như phim kiếm hiệp ...

Phải chăng, thế giới hôm nay không còn thuộc về chân lý, mà thuộc về kẻ mạnh?

Phải chăng, ai nắm được truyền thông, kinh tế, vũ khí – người đó viết lại định nghĩa của sự thật và công lý?


Trong dòng xoáy của một thế giới như vậy, người Kitô hữu đứng ở đâu? Làm theo trào lưu hay lội ngược dòng?


Ta tin vào điều gì, khi những giá trị của Tin Mừng – sự khiêm nhường, yêu thương, tha thứ, liêm chính – bị coi là yếu đuối, thua thiệt, thậm chí là lạc hậu?


Khi xã hội dạy ta phải “khôn ngoan, mưu lược”, phải biết “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, liệu có còn ai dám sống theo Lời Chúa dạy: "Phúc cho ai hiền lành", "phúc cho ai bị bách hại vì công chính"?


Phải chăng, Lời Chúa chỉ còn là những dòng sách đạo đức đẹp đẽ để đọc trong nhà thờ, nhưng không đủ sức chống chọi với sự dữ thật ngoài kia?

Chính trong bối cảnh ấy, Tin Mừng hôm nay cất lên một tiếng nói đầy hy vọng và mạnh mẽ:

“Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng; ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết.” (Mt 4,16)

Ánh sáng ấy chính là Chúa Giêsu – Đấng đến để phá tan bóng tối. Người không mang gươm giáo, không có quân đội, không khua chiêng gõ trống, nhưng Người đem đến bằng một Lời, Lời quyền năng, Lời sự sống. 

Lời có thể hoán cải và giải thoát nhân loại khỏi nô lệ của tội lỗi, gian trá và quyền lực đen tối.


Và Lời ấy – chính là kim chỉ nam cho chúng ta hôm nay. Khi thế giới chìm trong hỗn loạn, chúng ta không cần la hét to hơn, không cần sức mạnh của đồng tiền hay vũ khí, nhưng chúng ta cần sống Lời Chúa – Lời của sự thật, công bằng, yêu thương mới xây dựng bình an đích thực cho nhân loại.


Trong Tuần lễ tôn vinh Lời Chúa, chúng ta được mời gọi không chỉ đọc Lời Chúa, mà còn để Lời ấy thấm vào máu mình, thành máu thịt trong đời sống. Chỉ khi Lời Chúa thực sự trở thành ánh sáng cho đời sống, ta mới có thể đứng vững trước cơn lốc của sự dữ.


Anh chị em thân mến,


Thế giới hôm nay đang bị phân rẽ, thao túng và nuốt chửng bởi sức mạnh của những bàn tay vô hình. Nhưng Chúa vẫn đang bước đi giữa thế giới ấy, và
Lời Người vẫn đang thắp sáng từng tâm hồn nhỏ bé biết mở lòng đón nhận.


“Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng.”


Ước gì mỗi người chúng ta biết khao khát, yêu mến và sống Lời Chúa, để chính cuộc đời chúng ta cũng trở thành ánh sáng nhỏ, soi rọi giữa đêm đen của thời đại, như ngọn đèn đặt trên giá cao, không bao giờ tắt.


Lạy Chúa,


xin cho Lời Chúa là ánh sáng soi đường con đi, là lẽ sống, là chân lý, là sức mạnh nội tâm của con. Xin cho con can đảm bước theo tiếng gọi của Chúa và trở thành chứng nhân cho Lời ấy giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.


Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

https://youtu.be/ca4Td0XsdEw