Monday, February 16, 202612:55 PM(View: 49)
Sáng nay, 16/2/2026 và cũng là ngày 30 Tết Âm Lịch thì trời Nam California bỗng trở mưa và khí trời lạnh cóng. Vì trời mưa nên mọi hoạt động ngoài trời như dừng lại.
Monday, February 16, 202611:46 AM(View: 55)
Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng thấu suốt tận đáy lòng con và biết mọi ngóc ngách trong tâm hồn con, con cầu xin Ngài soi sang những điều con đã giấu kín ngay cả với chính mình. Xin nhắc lại cho con những tội lỗi con đã quên. Xin nhắc lại cho lương tâm con những thất bại con đã biện minh. Xin nhắc lại cho con những khoảnh khắc con chọn sự thoải mái thay vì lòng bác ái, im lặng thay
Monday, February 16, 202611:41 AM(View: 44)
Bây giờ tôi biết một số người trong các bạn đang nghĩ gì. Các bạn đang nghĩ;
Monday, February 16, 202611:37 AM(View: 42)
Trường hợp thứ ba có lẽ là trường hợp đáng lo ngại nhất vì nó liên quan đến một tội lỗi mà hầu hết mọi người thậm chí không nhận ra đó là tội lỗi. Chuyện xảy ra vào năm 1955. Một người đàn ông tên Antonio, một luật sư đến từ Rome, đã đến gặp Cha Pio để xưng tội theo cách mà ông ta mong đợi. Antonio 60 tuổi, một người đàn ông có học thức và hiểu biết sâu sắc, một người đã ...
Sunday, February 15, 20269:40 PM(View: 49)
Một tội lỗi được tha thứ là tội lỗi đã được mang đến phòng xưng tội, được nói ra, được ăn năn hối lỗi và được tha thứ bởi một linh mục hành động nhân danh Chúa Kitô. Một tội lỗi được tha thứ đã biến mất, được xóa sạch như thể nó chưa từng xảy ra. Nhưng một tội lỗi bị lãng quên là một tội lỗi vẫn tồn tại trong tâm hồn bạn, vẫn mang đầy đủ sức nặng của nó, vẫn giữ nguyên hậu quả...
Sunday, February 15, 20269:37 PM(View: 53)
Cha Pio cảnh báo từng người quỳ gối trước ngài về một điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Không phải ngoại tình, không phải giết người, thậm chí không phải phạm thượng.
Sunday, February 15, 20261:11 PM(View: 68)
Sóng Biển xin đăng bài hay mới đọc xong thấy khiếp sợ thật. Nội dung (ở phần dưới) chỉ rõ cho thấy: Tội thiếu xót quên xưng giống như mắt xích mỗi ngày chồng chất dài thêm ra và nặng thêm lên theo năm tháng sống trên đời, rồi cột chặt chúng ta lại nơi thanh luyện theo thời gian cho tới tận thế để cân xứng với tội quên xưng hay quên chưa ăn năn xét mình kỹ để xưng tội "các...
Sunday, February 15, 20261:02 PM(View: 64)
Kinh Mân Côi: Điều Kiện Đền Bù Thật Dễ Để Cứu Linh Hồn Đáng Lẽ Phải "Ở Thanh Luyện Ngục cho Đến Tận Thế" Trong cuốn “Jacinta of Fatima” của cha Fernando Leite, S.J. (Jacinta de Fátima - Fernando Leite, pag. 78: Sobre Amelia), có diễn giải sơ qua một chút về trường hợp của cô Amelia ở Fatima, được Đức Mẹ tiết lộ cho biết phải chịu...
Sunday, February 15, 202612:42 PM(View: 69)
Mỗi năm khi gần đến Tết Nguyên Đán thì lòng tôi lại rộn rã nhớ về những kỷ niệm của ngày Tết tại quê nhà, nhớ mẹ hiền nay đã ra đi, nhớ gia đình của thời thơ ấu, dù nghèo mà an vui và hạnh phúc.
Sunday, February 15, 202611:58 AM(View: 79)
Rồi cơn đại dịch đến làm cho đất nước Bồ Đào Nha bị quét sạch. Thị nhân Francisco chết trước. Cô bé Jacinta đã nhìn thấy anh mình chịu đau khổ nên cô hiến dâng sự đau khổ của mình để cầu cho những người có tội.

VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIUSE (thường được gọi ĐỀN THÁNH GIUSE MOUNT ROYAL)

Monday, January 19, 20267:53 PM(View: 71)
andrebbbbVƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG THÁNH GIUSE
(thường được gọi ĐỀN THÁNH GIUSE MOUNT ROYAL)
MONTREAL, QUEBEC, CANADA
3800, Queen Mary Road, Montréal (Quebec), Canada H3V 1H6.

Điện thoại : 1-800-672-8647, Ext. 2795. Website: www.saint-joseph.org

Ngày 23 tháng 5 năm 1982, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong Chân Phước cho thầy André Bessette, dòng Thánh Giá (Holy Cross). 28 năm sau, ngày 17 tháng 10 năm 2010, Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã tuyên phong lên Thánh André Besset, Vị Thánh đầu tiên của dòng Thánh Giá.
Thánh André Bessette, tên thật là Alfred Bessette, sinh ra tại Québec, Canada ngày 9 tháng 8 năm 1845.

Ông là người con thứ 8 trong gia đình 12 người con. Ông mồ côi cả cha lẫn mẹ năm lên 12 tuổi, phải đi làm kiếm sống cùng với anh chị em nên chẳng được học hành bao nhiêu, chỉ biết đọc và biết viết đôi chút. Với sức khỏe rất ốm yếu từ khi mới sinh, Vào năm 1870, lúc ông đã 25 tuổi, lần đầu khi xin vào dòng Thánh Giá qua sự giới thiệu của Cha xứ, ông đã bị nhà dòng từ chối. Về sau, với sự giúp đở của Tổng Giám Mục Montréal, Ignace Bourget, ông đã được thu nhận vào tu viện dòng Thánh Giá và được khấn dòng năm 1874 khi đã 28 tuổi. Ông lấy tên trong dòng là André. Vì sức khỏe yếu và học hành kém, thầy được giao nhiệm vụ làm gác cổng và giúp việc lặt vặt cho trường Cao Đẳng Notre Dame ở Montréal.

Sau 40 năm canh cổng, Thầy André được chuyển sang coi sóc nhà nguyện Thánh Giuse nhỏ bé (4.5 m x 5.5 m) ở đồi “Mount Royal” gần trường. Thầy sống đời âm thầm cầu nguyện và giúp đở mọi người. Nhiều bệnh nhân và người đau khổ đến khấn xin chữa bệnh được Thầy khuyên bảo, an ủi, giúp lời cầu nguyện. Nhiều người được chữa lành bệnh, được qua khỏi khó khăn. Người ta gọi Thầy là “ Người Chữa lành”, Người làm phép lạ thành Montréal”. Tiếng lành đồn xa, càng ngày càng có nhiều người đến với Thầy. Khi được cám ơn vì lành bệnh, Thầy đáp lại “ Đấy là nhờ Thánh Giuse giúp còn tôi chỉ là con chó nhỏ của Ngài thôi”.

Thầy cầu nguyện xin Thánh Giuse giúp để làm một nhà nguyện lớn hơn vì số người đến mỗi ngày càng đông thêm. Ngày 19 tháng 10 năm 1904, nhà nguyện mới lớn hơn được hoàn tất cạnh bên nhà nguyện cũ. Sau đó, với sự đóng góp của nhiều người hảo tâm, Thầy đã xây được một nhà thờ lớn có sức chứa 1000 người ở đồi Mount Royal. Nhiều công trình khác được tiếp tục xây dựng. Thầy André qua đời ngày 06 tháng 01 năm 1937, thọ 91 năm. Trong suốt một tuần lễ, khoảng một triệu người đã đến viếng linh cữu của Thầy André đặt ở nhà nguyện Thánh Giuse mặc cho cái giá rét buốt da của mùa Đông ở Montréal.

Năm 1955, nhà thờ được thánh hiến thành Vương Cung Thánh Đường Thánh Giuse, thường được gọi là Đền Thánh Giuse Mount Royal (Saint Joseph Oratory Of Mount Royal). Ngày 19 tháng 10 năm 2004, để kỷ niệm năm thứ 100 của Đền Thánh, tất cả các chuông nhà thờ ở Montréal đồng loạt ngân vang lúc 9 giờ sáng. Năm 2005, Chánh phủ Canada đã ghi tên Đền Thánh vào Sổ Các Danh Lam Thắng Cảnh Lịch Sử Quốc Gia (National Historic Site of Canada), kỷ niệm 100 năm ngày khởi công xây dựng. Hàng năm, hơn hai triệu người đến viếng Đền Thánh để khấn xin được ơn phúc.

Có một phim được thực hiện năm 2010 mang tên “ Người gác cổng của Chúa : Thánh André ở Montréal”- (God’s Doorkeeper: St. André of Montreal).
Giáo Hội mừng lễ thánh André Bessette ngày 6 tháng 01 hàng năm nhằm vào ngày mất của Thánh nhân.

Chúa đã dùng một con người bệnh yếu, kém học, qua lời cầu bầu của Thánh Giuse, để làm một việc vĩ đại, làm sáng danh Chúa trên đất nước Canada. Nguyện xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được Chúa chúc lành vượt qua thời điểm khó khăn này.

Tại Trần 01.19.2026