CN 8389: ĐỨC MẸ HIỆN RA VÀ LÀM PHÉP LẠ (3)
Ngày 6 tháng 1 là ngày mà Đức Mẹ Khóc và làm phép lạ cho nữ tu Elisabetta. Đức Mẹ Maria hiện ra và trong tay Mẹ có Chúa Giêsu Hài Đồng đang khóc.
Đức Mẹ Maria mỉm cười. Rồi tất cả thinh lặng. Sr. Elizabetta buồn và khóc.
Nói xong thì Mẹ biến đi cùng với Chúa Giêsu Hài Đồng. Sr. Elizabetta cảm thấy quá đau đớn trong cơ thể. Cuối cùng thì chị cảm thấy rất khoẻ và có tràn đầy sinh lực.
Chị bèn nhẩy ra khỏi giường. Chị chạy đến với các nữ tu khác. Cả tu viện vui mừng khi nhìn thấy chị khoẻ mạnh và được chữa lành toàn bộ.
Chị la lớn lên:
"Em được Đức Mẹ chữa lành cho em! Em được ơn chữa lành rồi."
Lúc đó là vào khoảng 12:05 giờ khuya. Mẹ Bề Trên vui vẻ kêu to lên:
"Các con ơi hãy đến đây!"
Thế là tất cả các nữ tu và y tá đều tuôn đến phòng của Sr. Elisabetta. Họ đều kinh ngạc khi nhìn thấy chị nữ tu này đang đứng đó. Khuôn mặt chị rất sáng láng, đôi mắt rạng sáng lấp lánh. Chi đưa tay ôm chung quanh cổ mình và la lên:
"Thưa Mẹ Bề Trên, Đức Mẹ đã chữa lành bịnh cho con. Đức Mẹ bảo con hãy nói rằng Chúa Giêsu khóc vì Chúa không được yêu mến đủ. Vì người ta không yêu Chúa, không đi tìm Chúa và không ao ước Chúa. Ngay cả những kẻ đã thánh hiến cho Chúa cũng không yêu mến Chúa."
Sau một hồi thinh lặng, chị nữ tu nói tiếp:
"Chúa Giêsu ơi, tại sao mà Chúa lại khóc? Chúa đã chẩy nước mắt vì loài người không yêu mến Chúa như lòng Chúa yêu loài người."
Cả cộng đoàn Marcelline đã thu thập tất cả các thông điệp của Đức Mẹ và Chúa. Đó là những lời kêu gọi tình yêu.
Tại vùng Cernusco thì cái phòng bịnh của chị Elizabetta là nơi mà Đức Mẹ hiện ra thì nay đã trở nên một nhà nguyện có một thánh tượng Đức Mẹ Maria. Mọi điều đều được làm theo như lời kể của thị nhân Elizabetta.
Các thông điệp của Đức Mẹ là hãy dành tình yêu cho Chúa và tình yêu dành cho con người.
Từ đó người ta bỏ phiếu để đặt tên cho cuộc hiện ra của Đức Mẹ với chị nữ tu Elizabetta. Đó là tước hiệu Đức Mẹ Khóc Nước Mắt Thánh.
Địa chỉ của nơi Đức Mẹ Our Lady of Divine Cry là:
Casa Madre Suore Marcelline – Piazza Card. Ferrari, 5 - 2012 Milan, Italy.
Nếu các bạn muốn biết thêm thì có thể tải xuống cuốn sách Sister Elisabetta Redaelli from Marcelline.
Kim Hà, 9/1/2026









