CN 8387: ĐỨC MẸ HIỆN RA VÀ LÀM PHÉP LẠ (1)
Ngày 6 tháng 1 là ngày mà Đức Mẹ Khóc và làm phép lạ cho nữ tu Elisabetta. Đức Mẹ Maria hiện ra và trong tay Mẹ có Chúa Giêsu Hài Đồng đang khóc.
Cuộc hiện ra này xẩy ra ở trong một viện dưỡng lão nuôi các nữ tu gìa và bịnh. Đức Mẹ ban ơn chữa lành cho những người bịnh.
Đó là vào năm 1924. Việc này xẩy ra tại vùng Cernusco sul Naviglio, gần thành phố Milan, nước Ý. Đó là ở trong căn nhà của Dòng Marcelline Institute. Người ta chăm sóc những nữ tu già và bịnh. Ở đó có một nữ tu trẻ tên là Sr. Elisabetta. Bà đã bị bịnh trong 2 năm dài. Bà bị tê liệt và bị mù đã một năm. Bà không chịu tha thứ cho người làm cho bà đau buồn.
Vào buổi chiều ngày 6 tháng 1 năm 1924, người ta nghe vị nữ tu này nói rất to. Họ nghĩ rằng bà đang nằm mơ nhưng bà không ngủ. Bà đang nói chuyện. Sáng hôm sau, bà kể rằng có một Bà Đẹp đã đến thăm bà. Bà Đẹp an ủi vị nữ tu rằng:
"Con hãy chịu đau đớn vì Chúa."
Vị nữ tu cảm thấy vui sướng. Bà nói:
"Thưa Bà, Bà thật là tốt lành. Con tin rằng Chúa đã nghe lời cầu nguyện của con. Bà đã có lòng trắc ẩn đối với người bịnh."
Bà Đẹp an ủi vị nữ tu rằng:
"Con hãy cầu nguyện, tin tưởng và cậy trông. Mẹ sẽ trở lại ngày 22 và ngày 23."
Sr. Elizabeth hiểu rằng đó là ngày 22 và 23 của tháng sau đó. Vị nữ tu quên mình mà cầu nguyện với Bà Đẹp để xin Bà đến an ủi những người bịnh khác.
Bà Đẹp mỉm cười. Ngày hôm sau người nữ tu y tá nói với mọi người rằng:
"Sr. Elisabetta đã nói chuyện đêm qua trong một giấc mơ."
Nữ tu Elisabetta ngạc nhiên và nói:
"Dạ không, con không nằm mơ ạ. Con đã nói chuyện với một Bà Đẹp. Bà đến thăm những người bịnh. Bà nói chuyện với con. Bà sẽ đến thăm nữa ạ."
Lúc ấy thì Sr. Elisabetta đã bị mù được hơn một năm. Làm sao mà bà thấy được chứ? Ai cũng tưởng rằng bà nằm mơ. Từ đó Sr. Elizabetta đợi Bà Đẹp đến thăm. Các nữ tu ở trong căn nhà ấy thì nghĩ là nữ tu Elizabetta nằm mơ nên họ không nhắc đến việc này.
Trong lúc này thì sự dữ cứ đến. Trong đêm 22 tháng 2 và đêm 23 tháng 2, trong suốt 15 ngày thì nữ tu Elisabetta không thể nói được mà cũng không thể nuốt được. Bà cũng không thể cử động được nữa. Bác sĩ điều trị nói rằng:
"Bịnh này chỉ còn đếm bằng giờ phút thôi."
Thế là các nữ tu thay phiên chăm sóc cho bà. Có đến 2 y tá luân phiên. Rồi cả hai người sau này làm chứng cho bà khi biến cố xẩy ra. Lúc đó khoảng sau 11:45 giờ đêm. Bà bỗng la lên:
"Ôi, Bà Đẹp. Bà Đẹp đến!"
Các nữ tu giật mình vì họ tưởng là giây phút cuối của Sr. Elisabetta đã đến rồi.
Đức Mẹ nói:
–Mẹ đã bảo con rằng Mẹ sẽ đến từ ngày 22 đến ngày 23.
Sau một hồi im lặng, Sr. Elizabetta nói:
-Ôi lạy Mẹ, Mẹ là Mẹ Maria.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 7/1/2026








