Friday, January 16, 20262:17 PM(View: 33)
Tôi vừa nhận được một số texts của cô bạn trẻ tên Như Mai. Cô kể về gia cảnh của ông Vitaliy, xin chia sẻ để chúng ta cùng cầu nguyện cho người tông đồ Simeon vác Thánh Giá Gratitude của Chúa nhé. Sau đây là lời kể của cô Như Mai: "Chị ơi,
Friday, January 16, 202612:47 PM(View: 33)
Ngày 15/1/2026, sau khi đã biết tin rằng ông Vitaliy sẽ rước Thánh Giá Gratitude về lại tiểu bang New Jersey ở miền Đông là nơi gia đình ông ấy cư ngụ, vợ chồng tôi và cô bạn Minh Yến rất buồn. Ngay buổi tối, tôi đã viết một bài để chia sẻ
Thursday, January 15, 20267:20 PM(View: 47)
Hôm nay, ngày 15/1/2026, vợ chồng tôi và cô bạn Minh Yến đã mời cha con của anh Vitaliy Sobolivsky, người canh giữ Thánh Giá Tạ Ơn đi ăn chung một bữa để cám ơn họ vì bao nhiêu công sức khó nhọc của họ.
Thursday, January 15, 20261:33 PM(View: 37)
Nguồn: medjugorje-info.com 1. Giờ phút Quyết Định
Thursday, January 15, 20266:29 AM(View: 53)
Nguồn: medjugorje-info.com Khi ma quỷ làm cho chúng ta sợ hãi thì Đức Mẹ lại cho chúng ta hoà bình: Đó là làng Medjugorje. Đó là nơi mà thế giới thức giấc từ bóng tối.
Thursday, January 15, 20265:29 AM(View: 42)
Ông Reehil được thụ phong linh mục vào ngày 26/7/2014. Cha phục vụ với tính cách là cha Phó rồi làm cha chính xứ tại nhà thờ giáo xứ St. Edward Parish. Sau đó cha trở thành cha xứ của nhà thờ giáo xứ St. Catherine of Siena Parish tại vùng Columbia, TN bắt đầu từ năm 2020. Cha là linh mục trừ quỷ cho Giáo Phận Nashville. Ngài được huấn luyện...
Thursday, January 15, 20265:20 AM(View: 51)
LM Daniel Reehil là một người đã từng làm việc tích cực cho ngân hàng Wall Street mà nay trở thành một linh mục Công Giáo và là nhà trừ quỷ.
Thursday, January 15, 20264:36 AM(View: 45)
Có những lúc thế giới chúng ta như bị đảo lộn. Đã có ai chưa có cảm giác này không? “Tôi đang suy sụp! Chuyện này quá sức tôi! Trái tim tôi đã tan nát! Tôi thấy mọi thứ đều phản bội tôi! Chẳng có gì hợp lý nữa! Cuộc sống đảo lộn hết cả rồi!” Chúa Giêsu có một hình ảnh chung cho chuyện này. Trong Tin Mừng, Ngài nói thế giới sẽ có ngày kết thúc: “Mặt trời sẽ ra tối...
Wednesday, January 14, 20268:14 PM(View: 86)
Trưa hôm nay nhóm của chúng tôi họp nhau mừng ngày thành hôn 53 năm của một cặp vợ chồng thân quen trong Huynh Đoàn của chúng tôi.
Tuesday, January 13, 20269:04 PM(View: 75)
Các bề trên của Thánh Andre không hề biết rằng vào những năm trước đó, Thầy Andre đã âm thầm chôn những mề đay Thánh Giuse ở trên mảnh đất Mount Royal ấy.

CN 8385: THÁNH ANDRE BESSETTE

Wednesday, January 7, 20267:25 PM(View: 105)

andrebCN 8385: THÁNH ANDRE BESSETTE

Thánh Andre Bessette là người Canada. Ngài được mệnh danh là: "Người Đàn Ông Làm Phép Lạ ở thành phố Montreal".

Người ta tò mò muốn biết rằng ngài đã chữa lành bao nhiêu trường hợp?

Nếu có thể được thì xin các bạn hãy đến thăm Đền Thánh Giuse (St. Joseph’s Oratory) ở thành phố Montreal, nước Canada.

Điều đặc biệt là tại đó có hàng ngàn cái nạng gỗ và gậy được treo trên các bức tường. Đó không phải là những vật dụng trang hoàng. Đó là những chứng tích chữa lành kỳ diệu trong một thế kỷ mà người ta không thể giải thích theo khoa học được.

Ngày lễ của Thánh Andre Bessette là ngày 6 tháng 1 hàng năm.

Những con số người được chữa lành rất nhiều mà không có thống kê, cũng không có chứng tích Y Khoa. Có nhiều người được chữa lành bịnh tàn tật. Do đó, họ để lại những cái nạng gỗ và xe lăn để làm bằng chứng cho sự chữa lành mà họ đã nhận được.

Theo tài liệu của Dòng Congregation of Holy Cross thì có khoảng hơn 125,000 người nhận được ơn chữa lành.

Trong cuộc đời của Thánh Andre thì có hơn 100 ngàn người nhận được ơn chữa lành qua lời cầu nguyện của ngài.

Có hơn 10,000 người làm chứng là họ nhận được ơn chữa lành. Họ đã ký tên để làm chứng trong đời phục vụ của ngài là 60 năm.

Sau khi ngài chết được 10 tháng thì có gần 1 ngàn người được chữa lành.


Ngài chết vào năm 1937. Có gần 1,000 người được ơn chữa lành khi họ đến thăm ngôi mộ của ngài.

Giữa năm 1941 và năm 1943, Đền Thánh Giuse nhận được hơn 10,000 lá thư cảm tạ Thánh Andre vì ngài ban nhiều ơn và chữa lành cho họ và gia đình họ. 

Điều đặc biệt là người ta để lại những cái nạng gỗ. Nếu bạn bước vào nhà nguyện Votive Chapel ngày hôm nay thì bạn sẽ nhìn thấy hàng trăm cây gậy và các cây nạng gỗ.

Người ta không thể đi được nhưng khi họ đến cầu nguyện ở Đền Thánh Giuse thì họ có thể đi được. Khi được chữa lành thì họ để lại những thứ ấy để làm chứng cho sự chữa lành của vị Thánh. Thánh Andre luôn nói: "Tôi là hư không."

Điều quan trọng là Thánh André không bao giờ nhận là mình đã chữa lành cho ai cả. Ngài là một người giữ cửa khiêm nhường. Ngài cũng là một người đau yếu triền miên. Ngài thường dùng chất lỏng từ những cây nến trên bàn thờ Thánh Giuse để chữa lành cho những người bịnh. Ngài nói rằng mình chỉ là dụng cụ trong tay Thánh Giuse.

Dù có nhiều chuyện chữa lành xẩy ra nhưng Toà Thánh Vatican rất nghiêm ngặt. Toà Thánh chỉ nhận rằng có hai phép lạ xẩy ra, trong đó có một em bé được Thánh Andre chữa lành khỏi bịnh đau óc nặng. Vì thế mà ngài được phong thánh năm 2010.

Kim Hà, 7/1/2026