Friday, January 16, 20262:17 PM(View: 31)
Tôi vừa nhận được một số texts của cô bạn trẻ tên Như Mai. Cô kể về gia cảnh của ông Vitaliy, xin chia sẻ để chúng ta cùng cầu nguyện cho người tông đồ Simeon vác Thánh Giá Gratitude của Chúa nhé. Sau đây là lời kể của cô Như Mai: "Chị ơi,
Friday, January 16, 202612:47 PM(View: 33)
Ngày 15/1/2026, sau khi đã biết tin rằng ông Vitaliy sẽ rước Thánh Giá Gratitude về lại tiểu bang New Jersey ở miền Đông là nơi gia đình ông ấy cư ngụ, vợ chồng tôi và cô bạn Minh Yến rất buồn. Ngay buổi tối, tôi đã viết một bài để chia sẻ
Thursday, January 15, 20267:20 PM(View: 47)
Hôm nay, ngày 15/1/2026, vợ chồng tôi và cô bạn Minh Yến đã mời cha con của anh Vitaliy Sobolivsky, người canh giữ Thánh Giá Tạ Ơn đi ăn chung một bữa để cám ơn họ vì bao nhiêu công sức khó nhọc của họ.
Thursday, January 15, 20261:33 PM(View: 37)
Nguồn: medjugorje-info.com 1. Giờ phút Quyết Định
Thursday, January 15, 20266:29 AM(View: 53)
Nguồn: medjugorje-info.com Khi ma quỷ làm cho chúng ta sợ hãi thì Đức Mẹ lại cho chúng ta hoà bình: Đó là làng Medjugorje. Đó là nơi mà thế giới thức giấc từ bóng tối.
Thursday, January 15, 20265:29 AM(View: 42)
Ông Reehil được thụ phong linh mục vào ngày 26/7/2014. Cha phục vụ với tính cách là cha Phó rồi làm cha chính xứ tại nhà thờ giáo xứ St. Edward Parish. Sau đó cha trở thành cha xứ của nhà thờ giáo xứ St. Catherine of Siena Parish tại vùng Columbia, TN bắt đầu từ năm 2020. Cha là linh mục trừ quỷ cho Giáo Phận Nashville. Ngài được huấn luyện...
Thursday, January 15, 20265:20 AM(View: 51)
LM Daniel Reehil là một người đã từng làm việc tích cực cho ngân hàng Wall Street mà nay trở thành một linh mục Công Giáo và là nhà trừ quỷ.
Thursday, January 15, 20264:36 AM(View: 45)
Có những lúc thế giới chúng ta như bị đảo lộn. Đã có ai chưa có cảm giác này không? “Tôi đang suy sụp! Chuyện này quá sức tôi! Trái tim tôi đã tan nát! Tôi thấy mọi thứ đều phản bội tôi! Chẳng có gì hợp lý nữa! Cuộc sống đảo lộn hết cả rồi!” Chúa Giêsu có một hình ảnh chung cho chuyện này. Trong Tin Mừng, Ngài nói thế giới sẽ có ngày kết thúc: “Mặt trời sẽ ra tối...
Wednesday, January 14, 20268:14 PM(View: 86)
Trưa hôm nay nhóm của chúng tôi họp nhau mừng ngày thành hôn 53 năm của một cặp vợ chồng thân quen trong Huynh Đoàn của chúng tôi.
Tuesday, January 13, 20269:04 PM(View: 75)
Các bề trên của Thánh Andre không hề biết rằng vào những năm trước đó, Thầy Andre đã âm thầm chôn những mề đay Thánh Giuse ở trên mảnh đất Mount Royal ấy.

CN 8376: PHÉP LẠ CỦA THÁNH CHARBEL

Sunday, January 4, 20267:33 PM(View: 90)

charbelStCN 8376: PHÉP LẠ CỦA THÁNH CHARBEL

Bắt đầu năm 2026, tôi chọn bài này để chứng tỏ những phép lạ phi thường của Thánh Charbel đã làm. 

Chúng ta cảm tạ Chúa và cám ơn lời cầu bầu lớn lao của Thánh Charbel. Ngài đã ban nhiều phép lạ chữa lành rất kỳ diệu trong lịch sử của Giáo Hội Công Giáo.

Theo lời cha Louis Matar, vị linh mục phụ trách ghi chép các phép lạ của vùng Annaya thì:

Em bé gái Helena bị tàn tật nặng nề. Em đã đến thăm mộ của Thánh Charbel và đã bước đi một cách kỳ diệu.

LM Louis Matar đã ghi lại trên 29,400 vụ phép lạ xẩy ra. Đó là chưa kể có những người nhận được phép lạ chữa lành của Thánh Charbel mà không hề báo cáo hay ghi chép lại.

Bé Heléna Bassim Kourieh thuộc về đạo Chính Thống Giáo Syria. Em sinh vào ngày 23 tháng 11 năm 2011. Em sống ở thành phố Amsterdam, nước Hoà Lan. Khi được sinh ra thì em Heléna chịu đủ mọi thứ bịnh: tay chân tàn tật. Em không nói được, thị giác và thính giác của bị hư hoại. Mũi của em thì bị cong queo.

Sau khi nhận được sự chữa trị Y Khoa thì em nhìn thấy được chút ít nhưng vẫn còn tàn tật. Khi em được 3 tuổi rưỡi thì gia đình em đưa em đến nước Lebanon theo lời kêu gọi của bà nội em. Em được đưa đến vùng Annaya ở gần bên mộ của Thánh Charbel.

Kể từ khi bước ra khỏi nhà thì ba mẹ của em bắt đầu cầu nguyện và xin Thánh Charbel giúp đỡ. Khi vửa đến nơi thì bé Heléna bắt đầu bước đi.

Bà nội tháo dây thắt lưng ra khỏi em và cả nhà cùng xuống xe. Bà và ba mẹ bé quá sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bé bắt đầu bước đi. Lúc ấy bà nội quá mừng rỡ. Bà không thể tin vào đôi mắt của mình. Bà khóc nức nở.

Bà vội bồng cháu lên và cảm tạ Thánh Charbel vì ngài đã chữa lành cho bé Heléna khỏi chứng bịnh tê liệt. Bà tiếp tục cầu xin Thánh Charbel chữa lành tất cả mọi bịnh tật cho cháu của bà. Ngày hôm sau thì bé Heléna có thể bước đi, nhìn thấy, nói chuyện và nghe được. Cái mũi cong của bé trở lại tình trạng bình thường.

Đêm hôm ấy, khi đang ngủ thì bà nhìn thấy Thánh Charbel đang đặt tay ngài lên đôi mắt của bé Helena. Rồi ngài đặt tay trên mũi, miệng và đôi tai của bé. Ngài nói chuyện với với bé trong một ngôn ngữ lạ lùng mà bà không biết. Có lẽ ngài nói tiếng nước Syria.

Sáng hôm sau, khi bé Héléna thức giấc thì bà nội thấy cháu mình được Thánh Charbel chữa lành tất cả mọi tật bịnh.

Bé có thể đi đứng, nhìn thấy, nói, và nghe như một người bình thường. Bà vui mừng khôn xiết vì chính bà là người bảo con trai đưa cháu mình đến vùng Annaya.

Đức tin của bà đã đem lại kết quả chữa lành cho cháu nội. Ba mẹ của bé Helena vui mừng và tin tưởng mãnh liệt vào Thiên Chúa và Thánh Charbel. Phép lạ chữa lành này đã làm cho gia đình của bé Helena được ơn hoán cải.

Khi trở lại nước Hoà Lan thì ba mẹ của bé Héléna đưa con đến bịnh viện để các bác sĩ xét nghiệm và công nhận sự chữa lành của em Helena.


Các bác sĩ và y tá đều kinh ngạc. Vị bác sĩ đã từng chữa trị cho bé Helena đã nói với mẹ của bé rằng:


"Tôi đã không tin nơi Chúa hay các vị Thánh. Tôi cũng đã không tin vào các phép lạ. Gia đình bà đã cho tôi lại đức tin."


Ơn chữa lành lớn lao này được ghi chép tại vùng Annaya vào ngày 1 tháng 8 năm 2015.


Đã có 2 phép lạ xẩy ra: Ơn chữa lành và ơn hoán cải. Không có gì là Chúa không thể làm được.


Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa và Thánh Charbel về những ơn chữa lành lớn lao. Amen.


Xin Chúa và Thánh Charbel chữa lành thể xác và linh hồn cho gia đình chúng con. Amen.


Kim Hà, 4/1/2026