Friday, January 16, 20262:17 PM(View: 33)
Tôi vừa nhận được một số texts của cô bạn trẻ tên Như Mai. Cô kể về gia cảnh của ông Vitaliy, xin chia sẻ để chúng ta cùng cầu nguyện cho người tông đồ Simeon vác Thánh Giá Gratitude của Chúa nhé. Sau đây là lời kể của cô Như Mai: "Chị ơi,
Friday, January 16, 202612:47 PM(View: 33)
Ngày 15/1/2026, sau khi đã biết tin rằng ông Vitaliy sẽ rước Thánh Giá Gratitude về lại tiểu bang New Jersey ở miền Đông là nơi gia đình ông ấy cư ngụ, vợ chồng tôi và cô bạn Minh Yến rất buồn. Ngay buổi tối, tôi đã viết một bài để chia sẻ
Thursday, January 15, 20267:20 PM(View: 47)
Hôm nay, ngày 15/1/2026, vợ chồng tôi và cô bạn Minh Yến đã mời cha con của anh Vitaliy Sobolivsky, người canh giữ Thánh Giá Tạ Ơn đi ăn chung một bữa để cám ơn họ vì bao nhiêu công sức khó nhọc của họ.
Thursday, January 15, 20261:33 PM(View: 37)
Nguồn: medjugorje-info.com 1. Giờ phút Quyết Định
Thursday, January 15, 20266:29 AM(View: 53)
Nguồn: medjugorje-info.com Khi ma quỷ làm cho chúng ta sợ hãi thì Đức Mẹ lại cho chúng ta hoà bình: Đó là làng Medjugorje. Đó là nơi mà thế giới thức giấc từ bóng tối.
Thursday, January 15, 20265:29 AM(View: 42)
Ông Reehil được thụ phong linh mục vào ngày 26/7/2014. Cha phục vụ với tính cách là cha Phó rồi làm cha chính xứ tại nhà thờ giáo xứ St. Edward Parish. Sau đó cha trở thành cha xứ của nhà thờ giáo xứ St. Catherine of Siena Parish tại vùng Columbia, TN bắt đầu từ năm 2020. Cha là linh mục trừ quỷ cho Giáo Phận Nashville. Ngài được huấn luyện...
Thursday, January 15, 20265:20 AM(View: 51)
LM Daniel Reehil là một người đã từng làm việc tích cực cho ngân hàng Wall Street mà nay trở thành một linh mục Công Giáo và là nhà trừ quỷ.
Thursday, January 15, 20264:36 AM(View: 45)
Có những lúc thế giới chúng ta như bị đảo lộn. Đã có ai chưa có cảm giác này không? “Tôi đang suy sụp! Chuyện này quá sức tôi! Trái tim tôi đã tan nát! Tôi thấy mọi thứ đều phản bội tôi! Chẳng có gì hợp lý nữa! Cuộc sống đảo lộn hết cả rồi!” Chúa Giêsu có một hình ảnh chung cho chuyện này. Trong Tin Mừng, Ngài nói thế giới sẽ có ngày kết thúc: “Mặt trời sẽ ra tối...
Wednesday, January 14, 20268:14 PM(View: 86)
Trưa hôm nay nhóm của chúng tôi họp nhau mừng ngày thành hôn 53 năm của một cặp vợ chồng thân quen trong Huynh Đoàn của chúng tôi.
Tuesday, January 13, 20269:04 PM(View: 75)
Các bề trên của Thánh Andre không hề biết rằng vào những năm trước đó, Thầy Andre đã âm thầm chôn những mề đay Thánh Giuse ở trên mảnh đất Mount Royal ấy.

CN 8375: THÁNH PADRE PIO CỨU TÔI Ở THỦ ĐÔ VIENNA (9)

Sunday, January 4, 20264:33 PM(View: 93)

pp41CN 8375: THÁNH PADRE PIO CỨU TÔI Ở THỦ ĐÔ VIENNA (9)

Nguồn: https://padrepiodevotions.org/padre-pio-rescued-me-in.../

Thánh Padre Pio đã cứu giúp tôi ở thủ đô Vienna. Tôi có một cuộc hôn nhân rất khó khăn vì chồng tôi bị bịnh tâm thần. Năm 2008, trong khi bị khủng hoảng, chồng tôi đã ra khỏi nhà.

Tôi bị trầm cảm vì buồn bã và lo lắng. Lúc ấy tôi có một cuộc họp ở Vienna vì công việc làm đòi hỏi tôi phải ở đó. Tôi không thể trì hoãn được.

Tôi cảm thấy lo lắng vì ở một mình trong một thành phố lạ lẫm nhưng tôi tìm sức mạnh trong lời cầu nguyện và trong Thánh Lễ.

Khi chuỗi tràng hạt Mân Côi của tôi bị đứt thì tôi phải đi mua một chuỗi mới. Có một người bán hàng rất tử tế. Ông ta tặng cho tôi một cái hình có lời kinh ở đàng sau. Hình ấy có xương thánh cấp 3 của Thánh Padre Pio.

Lúc đó tôi chưa biết Thánh Padre Pio là ai. Cái hình ấy có in lời kinh Tuần Cửu Nhật dâng Thánh Tâm Chúa Giêsu và lời kinh xin Thánh Padre Pio cầu bầu.

Tôi bèn cầu theo lời kinh của Tuần Cửu Nhật và lời kinh cầu xin Thánh Padre Pio cầu bầu cho gia đình tôi. Dần dà tôi cảm thấy tinh thần mình tốt hơn trước.

Vào những ngày lễ tết, tôi đến nhà mẹ ruột tôi để ở. Một đêm nọ, hai mẹ con tôi xem TV. Khi mẹ tôi muốn đổi đài thì tôi nhìn thấy một đài đặc biêt. Tôi nói với mẹ tôi rằng:

"Người đàn ông này giống y như vị Thánh Padre Pio mà con nhận được tấm hình ngài ở Vienna."

Thế rồi tôi đi tìm lại tấm hình để quan sát kỹ hơn. Chương trình TV ấy nói về cuốn phim cuộc đời Thánh Padre Pio. Ngày hôm sau, tôi đi tới một tiệm sách Công Giáo và mua một cuốn sách nói về Thánh Padre Pio.

Tôi tìm hiểu thì biết ngày Lễ Kính ngài là ngày 23 tháng 9. Đó cũng là ngày kỷ niệm hôn nhân của vợ chồng tôi. Giờ đây chồng tôi đã trở về nhà và tự chăm sóc căn bịnh của bản thân anh ấy.

Hôm nay vợ chồng tôi mừng kỷ niệm 15 năm đám cưới. Tôi cảm tạ Thánh Padre Pio vì tôi biết rằng ngài đã chăm sóc cho tôi và chồng tôi. Vì thế mà anh ấy mới trở lại nhà.


Tôi nói với mọi người rằng chính Thánh Padre Pio đã cứu vớt tôi. Ngài tìm thấy tôi ở Vienna. Ngài làm cho người bán hàng ấy tặng cho tôi một tấm hình của ngài.

Ngài giúp tôi và đem tôi đến gần với Chúa Giêsu. Tôi biết con đường hôn nhân của tôi không dễ dàng. Nhưng tôi tin rằng tôi luôn có Thánh Padre Pio giúp tôi tiến bước theo Thánh Ý của Chúa Giêsu.

Mỗi đêm tôi đều cầu xin Thánh Padre Pio chữa lành cho những người mà tôi yêu mến, trong đó có cả chồng tôi và gia đình tôi.

Kim Hà, 4/1/2026