CN 8373: BÀN TAY CỦA TƯỢNG THÁNH PADRE PIO (7)
Ông Socorro Zamora kể cảm nghiệm của mình:
Năm 2005, tôi đi hành hương ở vùng San Giovanni Rotondo. Khi ở đó, nhóm chúng tôi có Thánh Lễ ở ngay nơi mộ của Thánh Padre Pio. Sau đó, tôi rất mong muốn học biết về tiểu sử của Thánh Padre Pio.
Khi trở về nhà, tôi đặt mua một thánh tượng Thánh Padre Pio. Khi người ta gửi thánh tượng đến mà có một bàn tay của ngài bị mất. Tôi rất thất vọng nên tôi bắt đầu khóc. Tuy nhiên, sau đó tôi tìm được bàn tay nhỏ bé của thánh tượng được gói kỹ càng và nằm trong cái hộp đựng tượng.
Tôi bèn lấy bàn tay nhỏ của tượng Thánh Padre Pio đặt trên tay của tôi và cầu nguyện. Kể từ giây phút ấy thì tôi không còn bị đau bịnh nữa. Tôi cảm tạ Chúa và Thánh Padre Pio.
Từ đó, tôi đem bàn tay nhỏ của tượng Thánh Padre Pio đến các nhà thương và cầu nguyện với các bịnh nhân ở đó. Chuyện kỳ lạ là chính bàn tay tượng nhỏ ấy đã giúp chữa lành các bịnh nhân, đặc biệt là các bịnh nhân bị tai biến mạch máu não.
Thưa Cha Thánh Padre Pio, con gọi bàn tay nhỏ trong tượng của Cha là Xương Thánh. Cha Thánh vẫn làm phép lạ qua những dụng cụ bé nhỏ. Chúng con rất cảm kích sự chữa lành của Cha.
Con xin Cha Thánh hãy ban ơn chữa lành cho những ai đang cầu xin ơn chữa lành của Cha.
Con cầu xin Cha vì chúng con trông cậy nơi Cha. Con tin Cha luôn nghe lời cầu nguyện của chúng con.
Chúng con sẽ tiếp tục cầu nguyện và ngợi khen sự kỳ diệu của Chúa làm qua Cha Thánh.
Chúng con cầu xin nhờ Danh Thánh Chúa Giêsu Kito, Chúa chúng con. Amen.
Kim Hà, 3/1/2026








