CN 8364: PADRE PIO CHỮA LÀNH BỊNH UNG THƯ ÓC (3)
Vị linh mục tên Peppino kể thêm một câu chuyện khác:
"Vào một buổi tối ngày Chúa Nhật vào mùa hè năm 1965, tôi đến vùng San Giovanni Rotondo bằng xe hơi. Tôi vào nhà thờ mới có tên là Santa Maria delle Grazie. Hôm ấy nhà thờ đông nghẹt.
Người ta đến dự lễ quá đông. Tôi chỉ có thể tìm được một chỗ để đứng. Có vài người nhìn thấy tôi vì họ biết tôi là một linh mục. Vì kính nể nên họ dành thêm chỗ trống cho tôi đứng gần bức tường.
Lúc đó tôi nhìn thấy Padre Pio ở phía xa. Ngài có bàn quỳ. Buổi lần chuỗi Mân Côi vào buổi chiều đang diễn ra. Từ nơi tôi đứng thì tôi không thể nhìn rõ Padre Pio bởi vì tất cả mọi người đều ngồi hay quỳ. Tôi bắt đầu cầu nguyện chuỗi Mân Côi một mình.
Tôi quen biết một người phụ nữ ở thành phố Naples. Bà này bị bịnh ung thư tử cung. Tôi đã từng bảo bà ấy rằng tôi sẽ đi San Giovanni Rotondo để gặp Padre Pio. Bà ấy xin tôi rằng hãy xin báo cho Padre Pio biết về tình trạng bịnh tật của bà và xin Padre Pio cầu bầu cho bà.
Bà có một cuộc hẹn với nhà thương để các bác sĩ làm xét nghiệm và quyết định sẽ chữa trị bịnh ung thư của bà như thế nào.
Vì thế mà tôi đã cầu nguyện chuỗi Mân côi cho bà ấy. Tôi sẽ nói cho Padre Pio về tình trạng sức khoẻ của bà ấy khi tôi gặp ngài.
Đến khi tôi kết thúc chuỗi Mân Côi thì tôi bỗng thấy có một tu sĩ đang đi qua đám đông đế đến cuối nhà thờ. Vị tu sĩ này cao lớn, tóc mầu trắng và trông rất khôi ngô, tuấn tú và đẹp đẽ. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tu sĩ nào mà không có râu như thế.
Khi ngài nhìn thấy tôi thì ngài ấy ngừng lại, nhìn tôi và mỉm cười. Ngài cúi xuống bên tôi và nói:
“Padre Pio bảo tôi nói với cha rằng xin cha hãy ngừng cầu nguyện cho bà ấy. Cha đã nhận được ơn mà cha đang cầu xin. Bây giờ thì cha đang làm phiền Padre Pio vì sự dai dẳng của ngài đó!"
Tôi vội vàng trả lời người ấy:
"Vâng ạ."
Vị tu sĩ mỉm cười lần nữa và bắt đầu đi về phía Padre Pio. Sau 3, 4 bước thì tôi không còn nhìn thấy người ấy nữa.
Lúc đó tôi không nghĩ gì vì mọi sự diễn ra cách bình thường. Sau đó tôi mới nhận ra rằng mình đã nói chuyện với Thiên Thần Bản Mệnh của Padre Pio. Đó là vào chiều ngày Chúa Nhật.
Tôi trở về nhà. Vào ngày Thứ Ba, khoảng buổi trưa thì người con trai của người phụ nữ bị bịnh đã đến nhà tôi. Anh ta ôm hôn tôi và khóc. Anh ta báo cho tôi một tin vui:
“Thưa cha Peppino, mẹ con bảo con đến gặp cha. Mẹ con vẫn ở trong bịnh viện. Các bác sĩ đã quyết định sẽ giữ mẹ con trong nhà thương trong vài ngày nữa để theo dõi tình trạng sức khoẻ."
"Các bác sĩ không hiểu chuyện gì đã xẩy ra với mẹ con. Sáng hôm qua là ngày Thứ Hai khi họ làm xét nghiệm thì họ không còn tìm được những cục bướu nữa. Họ chụp hình x-rays mà cũng không còn tìm ra dấu vết ung thư nữa."
"Mẹ con đã nhận được ơn chữa lành và cảm thấy rất khoẻ mạnh. Mẹ con xin cha làm ơn cảm ơn Padre Pio về những lời cầu nguyện của ngài ấy."
Kim Hà, 1/1/2026








