CN 8363: ĐỨC MẸ GIÚP PADRE PIO (2)
Sau đây là câu chuyện mà LM Joseph Pius nhớ lại cuộc nói chuyện với LM John Schug:
“Vào tháng 7 năm 1964 có một phụ nữ bị quỷ ám đã được trừ quỷ ở vùng San Giovanni Rotondo. Padre Pio đi vào nhà thờ vào sáng hôm ấy để ban phép lành cho các phụ nữ.
Đó là thói quen của ngài sau khi ngài ngồi toà giải tội. Bỗng dưng có một người phụ nữ bị quỷ ám bắt đầu nói với một giọng nói bất thường:
"Padre Pio, tôi sẽ gặp cha đêm nay."
Mọi người đều cảm thấy cách nói của bà này có vẻ hỗn xược.
Đêm hôm ấy thật là quá ồn ào. Cha Bề Trên bị đánh thức bởi những tiếng động ồn ào phát ra từ phòng của cha Padre Pio. Cha Bề Trên vội vàng bước vào phòng của Padre Pio.
Thì ra Padre Pio đang nằm trên nền nhà với bộ quần áo ngủ của cha. Cha có một cái gối kê đầu. Trán của cha có đầy là máu. Mặt của cha bị rách ra. Vết thương làm rách phần da ở phía trên lông mày phía tay phải của ngài. Đôi mắt ngài và phía dưới đôi mắt thì bị bầm đen. Trông ngài giống như những hòn than đen. Đôi vai của cha bị thương nhiều. Ngài chịu đau đớn trong suốt một tuần lễ.
Cha Bề Trên bèn hỏi:
"Padre Pio, tại sao cha lại bị thương như thế này? Ai đặt cái gối kê đầu cho cha vậy?"
Cha Padre Pio đáp:
"Dạ, Đức Mẹ giúp con ạ."
Thế là buổi sáng hôm ấy cả Dòng Capuchin đều biết về chuyện là: Cha Padre Pio thức giấc ban đêm và bị té ngã. Ngài không thể làm Lễ trong một tuần.
Các linh mục trong Dòng thì bị các phụ nữ trách rằng họ đã không giúp đỡ cho Padre Pio.
Kim Hà, 1/1/2026









