Trong những giây phút cuối của năm 2025, con xin cảm tạ Chúa đã chúc phúc cho gia đình con được bình an và mạnh khoẻ trong năm sắp qua.
Trước thềm năm mới 2026, con xin Chúa tiếp tục chúc phúc cho mọi gia đình, mọi cá nhân, cho thế giới, cho các quốc gia, đặc biệt là nước Việt Nam và Hoa Kỳ luôn được bình an và vui vẻ.
Tôi vừa biết tin của một chị bạn phải vào nhà dưỡng lão vì chị đã bị bịnh quên lãng. Cuối cùng thì ai cũng chuẩn bị cho ngày vào viện Dưỡng Lão. Đó là mối kinh hoàng của những người già.
Tôi cũng biết tin một chị bạn đang bị đủ mọi thứ bịnh. Chị bị mổ ruột vì đi tiêu ra nhiều máu. Chị bị điếc, bị kém mắt vì bịnh tiểu đường đang hành hạ chị đủ thứ.
Một chị bạn khác dù gặp nhau đi lễ nhưng bây giờ nói chuyện riêng thì biết rằng chị đã được 90 tuổi mà vẫn ở một mình. Chị cố tìm cách gặp bạn bè để không bị bịnh quên.
Sáng nay tôi gặp một chị bạn khác đi lễ. Chồng chị đã qua đời. Chị thường vào nhà thờ ngồi cầu nguyện trong thinh lặng với Chúa.
Một chị bạn khác thì bịnh trầm cảm. Chị không chịu ra đường mà chỉ ở nhà một mình mà buồn bã mà thôi.
Một bà cụ già trên 100 tuổi đang nằm liệt giường nhưng bà vẫn cố gắng bảo người nhà đưa bà ra nghĩa địa để bà tiễn đưa người cháu nội đã ra đi khi tuổi còn trẻ.
Nói tóm lại là tuổi già thật là một gánh nặng. Xin Chúa chúc phúc cho tuổi già của chúng con được an vui và hạnh phúc!
Vì thế khi còn có thể đi lại, chúng ta hãy đi chơi với bạn bè, nói chuyện, cười đùa thì may ra còn có thể sống vui và sống khoẻ.
Trong Kinh Thánh, đặc biệt là Sách Thánh Vịnh, tuổi già được xem như một hồng ân của Chúa, là giai đoạn 'thời chín muồi' (golden age) để người tin hữu tiếp tục ban phát tình yêu và sự khôn ngoan, để lại dấu ấn và sự hướng dẫn cho thế hệ sau.
Đồng thời cũng là lúc họ gần gũi hơn với ngày cứu độ và sự vinh hiển của Chúa, thể hiện sự trung tín, an vui và phó thác hoàn toàn nơi Ngài.
Xin Chúa thương xót chúng con! Amen.
Kim Hà, 31/12/2025









