CN 8359: NHÀ THẦN BÍ NỮ TU ANNA ALI (3)
Theo các nguồn: profezie3m.altervista.org/mes_annaali.htm - digilander.libero.it/TSCSS/suorannaali.htm
Vào ngày 29 tháng 12 (không ghi năm), nữ tu thần bí Anna Ali đã được Chúa Giêsu ban cho các thông điệp về việc bè rối Tam Điểm muốn phá huỷ Thánh Lễ và về hệ thống Toà Án.
Những lời mà Thiên Chúa tỏ lộ cho Nữ Tu Anna Ali ở vùng Porta Angelica thì cũng tương tự như những điều gì mà Đức Mẹ đã nói trong các nơi hiện ra như tại làng Fatima, nước Bồ Đào Nha và tại La Salette, nước Pháp.
Chúa Giêsu tỏ lộ cho chị Anna rằng:
"Ma quỷ đang làm tất cả mọi sự để cho Thánh Lễ biến mất."
Điều này cũng giống như mọi sự đã xẩy ra cách đây một thế kỷ khi người ta nói rằng hãy đứng mà rước Lễ và hãy dùng tay để rước Lễ.
Chúa Kito đã tỏ lộ cho Nữ Tu Anna Ali nhưng Ngài không nói về nước Ý mà Ngài gọi là : "Một quốc gia được Chúa ban ơn".
Ngài không nói rõ ra mà Ngài nói rằng:
“Người thành Roma sẽ phản bội thành phố Roma và tất cả nước Ý."
Dường như từ ngữ: “the Romans” không phải là số người ở trong thành phố Roma nhưng đa số là những nhà chính trị gia thối nát và hàng ngũ giáo quyền hư hỏng.
Tuy nhiên có một thông điệp mang hy vọng. Sr. Anna được Chúa Giêsu ban cho những lời nói này:
"Các linh hồn công chính sẽ không có điều gì phải sợ hãi, bởi vì họ sẽ được tách rời khỏi những kẻ ác và những kẻ cứng đầu. Họ sẽ được cứu thoát." (Thông điệp ngày 18/9/1987).
Với lời hứa ấy chúng ta có thể định nghĩa rằng:
"Không ai vào hoả ngục mà không phải là tự nguyện." (Thông điệp này 9/10/1987)
Thiên Chúa tố cáo những nhà lãnh đạo của các quốc gia vì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về số phận nhân loại và về sự cứu rỗi của thế giới và sự huỷ diệt của thế giới.
“Bè Tam Điểm đang xúc phạm đến Phúc Âm của Ta. Sự độc ác của họ rất bịnh hoạn. Họ la hét rằng: "Chúng tôi không muốn Thiên Chúa."
"Vì thế mà có nhiều linh hồn trong bè rối của họ đang bị Satan xiềng xích. Hỡi con gái, con hãy hiệp thông trái tim con với những giòng lệ Máu của Ta."
"Con hãy nhìn Ta! Thật là đáng buồn! Trái Tim Ta đau đớn. Họ đang chuẩn bị cho sự tự sát của họ với đôi bàn tay của chính họ và lửa hoả ngục đời đời đang chờ đợi họ. Con đừng sợ bất cứ điều gì."
Như thế thì hình phạt hoả ngục thật sự đang diễn ra cho những kẻ nguyền rủa và xúc phạm Chúa. Chúa Giêsu xác nhận rằng Ngài không biết rõ bao giờ thì mọi việc sẽ xẩy ra nhưng Ngài biết rõ rằng những điều ấy sẽ xẩy ra.
Lửa từ trời sẽ đổ xuống để giết hại tất cả những kẻ tội lỗi chung với những kẻ làm điều ác. Vực thẳm, núi non và lửa nham thạch của núi lửa sẽ lan tràn và làm lụt lội toàn thể các làng mạc. Sẽ có nhiều trận động đất, lụt lội, điện giật, sóng thần, các vụ tự tử, ma tuý và bịnh tật xẩy ra khắp nơi.
Giờ phút đã gần kề. Ở nước Ý có cuộc cách mạng xẩy ra. Giáo Hội sẽ bị phá hoại bởi những kẻ kiêu ngạo và đầy bạo lực.
"Công Lý của Chúa Cha sẽ đổ xuống trên những kẻ có quyền hành mà sống không có Chúa bởi vì họ không sống giống như Ta. Sự thất bại và tàn nhẫn của họ sẽ kết án họ. Họ đã cắt đứt những kẻ vô tội. và những người trung thành với Ta."
“Sẽ là một cuộc tàn phá lớn lao! Những kẻ làm con cái đang chống lại cha mẹ, những linh hồn vô tội bị giết hại, những cuộc ly dị, những kẻ theo chế độ Cộng Sản và tất cả những tội nhân. Hậu quả tai hại sẽ đè nặng trên bọn họ."
Vậy hỡi các bạn đọc, tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được là:
1. Hãy cầu nguyện liên lỉ với Đức Mẹ Maria vì Mẹ luôn muốn chúng ta cầu nguyện.
2. Hãy an ủi Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Maria vì các Ngài đang đau buồn vì tội lỗi của nhân loại.
3. Hãy cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi được ơn ăn năn và hoán cải.
4. Hãy cầu nguyện liên lỉ cho toàn thể thế giới để tất cả mọi người đều nhận được ơn cứu độ của Chúa. Amen.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 30/12/2025









