CN 8356: XƯNG TỘI VỚI PADRE PIO
Nguồn: Padre Pio
Một người đàn ông đến xưng tội với Padre Pio. Anh này là một người khó tính, cứng cổ và đã rời bỏ đức tin từ rất lâu rồi. Anh ta vào toà giải tội và quỳ xuống nhưng anh ta không thể mở một lời nói nào. Anh ta hoàn toàn thinh lặng. Đó là một sự thinh lặng của người cảm thấy mình mắc cở và sợ hãi.
Cha Padre Pio cũng ngồi yên không nói gì. Cha không mắng anh ta mà cha không đuổi anh ta đi ra.
Sau một hồi lâu, Padre Pio nói với một giọng trầm ấm:
"Này con, Chúa đã lắng nghe lời con xưng tội rồi, ngay cả khi con không thể nói."
Thế rồi Padre Pio giơ tay lên cao và ban ơn xá giải. Cha bảo anh ta hãy ra đi trong bình an.
Làm sao mà cha lại tha tội cho một kẻ không nói một lời xưng tội nào cả? Về sau có một tu sĩ hỏi Padre Pio tại sao vậy thì ngài trả lời cách đơn sơ:
"Trái tim anh ấy đã nói lên tất cả. Nước mắt đã xưng thú thay vì lời nói."
Trong những ngày sau đó, người đàn ông ấy trở lại tu viện của Padre Pio rất nhiều lần. Anh ta đã biến đổi, anh trở nên dễ tính và có lòng tốt hơn.
Anh bắt đầu tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Anh làm hoà với gia đình, sống cuộc đời thánh thiện vì anh đã hoán cải hoàn toàn.
Câu chuyện này cho thấy có một phép lạ thinh lặng khi một con người đã gặp thấy Lòng Thương Xót vô biên của Thiên Chúa. Chúa không phán xét.
Padre Pio cũng biết rõ về điều này:
"Thiên Chúa không chờ cho chúng ta có một sự xưng tội hoàn hảo vì đôi khi sự thinh lặng trước Chúa là lời cầu nguyện chân thành nhất.
Ơn Thánh của Chúa làm việc ngay cả khi trần gian không thấy.
Kim Hà, 30/12/2025









