CN 8352: PADRE PIO CHỮA LÀNH CHO ANH PAOLO NIGRO (2)
Sau đây là cảm nghiệm của cô Santina Nigro, San Giovanni Rotondo, ngày 10/5/2005 nói về phép lạ chữa lành của Padre Pio đối với cha của cô là ông Paolo Nigro.
Ngày Thứ Hai sau đó, anh Paolo cảm thấy khoẻ hơn. Các bác sĩ rất ngạc nhiên khi thấy tình trạng của anh khả quan. Chỉ 3 ngày sau đó, vào lúc 9:00 giờ sáng thì hai người đàn ông tên Otello Risaliti và Lusardi đã đến nhà để đưa anh ấy đi bằng taxi để đến trạm xe lửa Taranto.
Thật sự thì anh Paolo mong muốn được gặp Padre Pio. Vào buổi chiều khi họ đến vùng San Giovanni Rotondo thì cả 3 người ở trong một căn nhà nhỏ mầu trắng gần tu viện. Từ đó họ sẽ đi gặp Padre Pio.
Ngày hôm sau là Thứ Sáu, họ đưa anh Paolo đến gặp Padre Pio. Khi ấy Padre Pio đang giải tội cho mọi người. Cuối cùng thì Padre Pio gặp anh Paolo.
Cô con gái của anh Paolo là cô Santina kể tiếp:
“Ngay lập tức, ba của tôi nhận ra Padre Pio chính là vị tu sĩ đã đến đứng ở chân giường của ba tôi vào ngày Thứ Bẩy trước đó khi mà hai người đàn ông đang đọc kinh Mân Côi. Ba tôi lập tức đến quỳ gối trước Padre Pio mà khóc. Padre Pio đỡ ba tôi đứng lên và nói với ba tôi rằng:
“Nếu các con khóc thì cha không đến nhà của các con nữa."
Ngày hôm sau, ba tôi xưng tội với Padre Pio. Cha đã ban ơn Thánh Chúa cho ba tôi và còn nhận ba tôi là con thiêng liêng của ngài nữa. Từ đó, ba tôi đã thay đổi hoàn toàn. Ba tôi đi lễ hàng ngày và rước Lễ một cách trân trọng.
Padre Pio tiếp tục ở gần bên ba tôi trong những bước đường đổi mới. Padre Pio thường sử dụng ơn lưỡng tại để đến thăm ba tôi ở nhà chúng tôi. Sau đó, ba tôi trở bịnh và nói với tôi rằng:
“Santina à, Padre Pio đang đặt tay ngài trên đầu của con đó."
"Cuối cùng thì tôi thường hay nhìn thấy ba tôi khóc vì hối lỗi về mọi tội lỗi của ông đã xúc phạm đến Chúa. Bà tôi đã làm việc sám hối bằng cách hướng dẫn nhiều người đến với Chúa và đến với Padre Pio."
Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Thánh Padre Pio!
Kim Hà, 28/12/2025








