Friday, January 16, 20262:17 PM(View: 31)
Tôi vừa nhận được một số texts của cô bạn trẻ tên Như Mai. Cô kể về gia cảnh của ông Vitaliy, xin chia sẻ để chúng ta cùng cầu nguyện cho người tông đồ Simeon vác Thánh Giá Gratitude của Chúa nhé. Sau đây là lời kể của cô Như Mai: "Chị ơi,
Friday, January 16, 202612:47 PM(View: 33)
Ngày 15/1/2026, sau khi đã biết tin rằng ông Vitaliy sẽ rước Thánh Giá Gratitude về lại tiểu bang New Jersey ở miền Đông là nơi gia đình ông ấy cư ngụ, vợ chồng tôi và cô bạn Minh Yến rất buồn. Ngay buổi tối, tôi đã viết một bài để chia sẻ
Thursday, January 15, 20267:20 PM(View: 47)
Hôm nay, ngày 15/1/2026, vợ chồng tôi và cô bạn Minh Yến đã mời cha con của anh Vitaliy Sobolivsky, người canh giữ Thánh Giá Tạ Ơn đi ăn chung một bữa để cám ơn họ vì bao nhiêu công sức khó nhọc của họ.
Thursday, January 15, 20261:33 PM(View: 37)
Nguồn: medjugorje-info.com 1. Giờ phút Quyết Định
Thursday, January 15, 20266:29 AM(View: 53)
Nguồn: medjugorje-info.com Khi ma quỷ làm cho chúng ta sợ hãi thì Đức Mẹ lại cho chúng ta hoà bình: Đó là làng Medjugorje. Đó là nơi mà thế giới thức giấc từ bóng tối.
Thursday, January 15, 20265:29 AM(View: 42)
Ông Reehil được thụ phong linh mục vào ngày 26/7/2014. Cha phục vụ với tính cách là cha Phó rồi làm cha chính xứ tại nhà thờ giáo xứ St. Edward Parish. Sau đó cha trở thành cha xứ của nhà thờ giáo xứ St. Catherine of Siena Parish tại vùng Columbia, TN bắt đầu từ năm 2020. Cha là linh mục trừ quỷ cho Giáo Phận Nashville. Ngài được huấn luyện...
Thursday, January 15, 20265:20 AM(View: 51)
LM Daniel Reehil là một người đã từng làm việc tích cực cho ngân hàng Wall Street mà nay trở thành một linh mục Công Giáo và là nhà trừ quỷ.
Thursday, January 15, 20264:36 AM(View: 45)
Có những lúc thế giới chúng ta như bị đảo lộn. Đã có ai chưa có cảm giác này không? “Tôi đang suy sụp! Chuyện này quá sức tôi! Trái tim tôi đã tan nát! Tôi thấy mọi thứ đều phản bội tôi! Chẳng có gì hợp lý nữa! Cuộc sống đảo lộn hết cả rồi!” Chúa Giêsu có một hình ảnh chung cho chuyện này. Trong Tin Mừng, Ngài nói thế giới sẽ có ngày kết thúc: “Mặt trời sẽ ra tối...
Wednesday, January 14, 20268:14 PM(View: 86)
Trưa hôm nay nhóm của chúng tôi họp nhau mừng ngày thành hôn 53 năm của một cặp vợ chồng thân quen trong Huynh Đoàn của chúng tôi.
Tuesday, January 13, 20269:04 PM(View: 75)
Các bề trên của Thánh Andre không hề biết rằng vào những năm trước đó, Thầy Andre đã âm thầm chôn những mề đay Thánh Giuse ở trên mảnh đất Mount Royal ấy.

CN 8351: PADRE PIO CHỮA LÀNH CHO ANH PAOLO NIGRO (1)

Sunday, December 28, 20257:01 PM(View: 104)

ppandpCN 8351: PADRE PIO CHỮA LÀNH CHO ANH PAOLO NIGRO (1)

Sau đây là cảm nghiệm của cô Santina Nigro, San Giovanni Rotondo, ngày 10/5/2005 nói về phép lạ chữa lành của Padre Pio đối với cha của cô là ông Paolo Nigro.

Thánh Padre Pio đã nói với gia đình của anh Paolo Nigro rằng:


“Nếu các con khóc thì cha không đến nhà của các con nữa."


Anh Paolo Nigro có bằng cử nhân vào năm 1936. Đến năm 1940 thì anh lại nhận được một bằng cử nhân khác về Triết Học. Anh tự nhận mình là người vô thần. Anh đã làm luận án triết học về việc chối từ sự hiện hữu của Thiên Chúa. Sau đó, anh là giáo sư dạy cấp Trung Học.

Tuy nhiên vợ của anh lại là người có đức tin mạnh mẽ. Chị là một trẻ mồ côi và được nuôi dạy trong một tu viện của quý Sr Dòng Carmelo. Chị ở trong tu viện cho đến khi được 22 tuổi. Hai vợ chồng anh chị ở tại vùng Taranto.

Khi anh Paolo đang dạy học thì anh bị một chứng bịnh nặng. Đến năm 1950 thì anh gần chết. Các bác sĩ nói rằng họ không còn có thể làm gì cho anh được nữa.

Vào một buổi tối Thứ Bẩy trong tháng 4 bỗng có hai người đàn ông đến gõ cửa nhà của anh chị. Họ tự giới thiệu họ là Otello Risaliti là một sĩ quan trong Hải Quân và người kia có tên là Carlo Lusardi. 

Vì vợ của anh Paolo là chị Maria không quen biết họ nên chị không cho phép họ bước vào nhà của anh chị. Lúc đó chị ở nhà với hai người còn và người chồng bịnh nặng. Khi ấy thì anh Paolo bị sốt cao lên đến 105°F trong suốt 2 tuần lễ. Dường như cái chết đã đến rất gần với anh ấy.

Hai người khách lạ cứ nài nỉ mãi. Họ bảo rằng:

"Chính Padre Pio đã gửi chúng tôi đến đây để lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện cho một người đàn ông đang bị bịnh rất nặng."

Chị Maria chưa bao giờ nghe đến danh của Padre Pio nên chị không biết phải làm những gì. Chị bảo hai người đàn ông hãy chờ để cho chị hỏi ý kiến của chồng chị. Khi anh ấy đồng ý thì chị mới cho phép họ vào nhà của anh chị.

Trước đó, vào năm 1946 thì giáo sư Paolo Nigro muốn gặp Đức Tổng Giám Mục của giáo phận Taranto và Đức Cha Mons Bernardi. Anh ấy đã kể cho Đức TGM về việc anh ấy nhận được một thị kiến về Đức Mẹ Maria. Sau thị kiến ấy thì anh bắt đầu đi dự Thánh Lễ sau nhiều năm bỏ Lễ.

Đó cũng là lý do mà anh ấy đã cho phép hai người lạ mặt vào nhà của anh để cầu nguyện chuỗi Mân Côi mà dâng lên Đức Mẹ Maria.

Sau này, cô Santina là con gái của anh Paolo đã kể lại câu chuyện như sau:

“Dường như tôi có thể nhớ lại câu chuyện này như là vừa mới xẩy ra trong ngày hôm qua. Hai người đàn ông tên Risaliti và Lusardi đề quỳ xuống và cùng nhau lần chuỗi Kinh Mân Côi một cách sốt sắng. Tuy nhiên khi họ đang cầu nguyện thì ba tôi không nhúc nhích. Ba tôi nói với mẹ tôi rằng:

"Này Maria, em hãy đuổi người đàn ông tu sĩ đang đội cái áo có mũ ra khỏi chân giường của anh ngay đi."

Mẹ tôi không đáp lại vì bà nghĩ rằng thị kiến ấy là do ba tôi bị sốt quá cao nên mê sảng.

Sau khi lần chuỗi kinh Mân Côi xong, hai người con trai thiêng liêng của Padre Pio đã xin chị Maria nhận một món tiền mà họ đưa cho chị. Họ nài nỉ:

“Đây là số tiền mà Cha Padre Pio đưa cho chị. Tuần tới chị sẽ cần đến nó để đưa chồng của chị đi từ nhà đến vùng San Giovanni Rotondo. Padre Pio muốn gặp anh ấy. Số tiền còn lại để chị dùng mà mua thuốc men cho anh ấy."

Cô Santina giải thích rằng:

"Cha Padre Pio đã biết rằng gia đình của tôi đã hết tiền dành dụm vì mẹ tôi phải mua thuốc trụ sinh cho ba tôi. Lúc ấy thuốc trụ sinh rất là đắt."

(Còn tiếp) 

Kim Hà, 28/12/2025