Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Nếu trong Đêm Giáng Sinh, cánh đồng Belem bỗng nhiên vang lên tiếng hát của các Thiên thần: "Vinh danh Chúa Cả trên trời - Bình an dưới thế cho người Chúa thương" (Luca 2:13-14), thì không còn giai đoạn lịch sử nào con người đang bị khủng hoảng bởi bạo loạn xã hội và biến loạn thiên nhiên được Thiên Chúa thương hơn lúc này.
Bởi thế, niềm hy vọng cứu độ - spe salvi ngay từ nguyên tội (xem STK 3:15) càng được LTXC hiện thực "khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Com Ngài tới, được hạ sinh từ một người nữ" (Galata 4:4): "Ngôi Lời hóa thành nhục thể" (Gioan 1:14), "cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an" (Luca 1:79).
Trong tâm tình hiệp thông cùng với Giáo Hội long trọng, hân hoan và tri ân cử hành LTXC nơi Sự kiện Lịch sử "Đấng Cứu thế đã giáng sinh trong thành David" (Luca 2:11), con xin kính gửi đến các Đấng Hàng Giáo phẩm Việt Nam (60 năm được thành lập), Quý Đức Cha hải ngoại, Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Cộng Đồng, Cộng Đoàn, Hội Đoàn và các Cơ quan Công giáo cùng toàn thể Cộng đồng Dân Chúa trên khắp thế giới lời cầu chúc Giáng Sinh nhỏ mọn của con.
Cao Tấn Tĩnh
Cao Tấn Tĩnh










