Đêm nay, chúng ta kỷ niệm một mầu nhiệm dịu dàng đến nỗi dễ bị bỏ qua: Thiên Chúa đến như một hài nhi, và cùng với Ngài là sự bình an.
Nhưng hãy lưu ý một điều quan trọng. Giáng Sinh đầu tiên hoàn toàn không yên bình:
• Một cặp vợ chồng nghèo xa nhà
• Không có chỗ trọ
• Sinh con trong chuồng bò
• Một thế giới dưới sự áp bức và sợ hãi
Thế nhưng, bình an vẫn đến.
Giáng Sinh dạy chúng ta rằng, bình an không phải là sự vắng mặt của vấn đề cuộc sống.
Bình an là sự hiện diện của Chúa Kitô giữa những vấn đề đó.
Các thiên thần hát, “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” không phải vì thế giới yên tĩnh, mà vì Thiên Chúa đã bước vào sự hỗn loạn của chúng ta.
Và ai là người đầu tiên nghe được thông điệp này?
Không phải các vị vua. Không phải những người quyền lực mà là những người chăn chiên, những người bình thường, mệt mỏi, bị lãng quên.
Bình an Giáng Sinh bắt đầu với những người cảm thấy nhỏ bé, gánh nặng hoặc bị lãng quên.
Nếu đêm nay chúng ta cảm thấy như vậy, thì chúng ta đang ở chính nơi mà Thiên Chúa muốn bắt đầu. Đó là bình an trong tâm hồn. Hòa bình bắt đầu từ trái tim lương thiện. Trái lại, chiến tranh bởi sự dữ, gian ác và chết chóc.
Bình an đến khi chúng ta dành chỗ trong trái tim, trong gia đình, trong các mối quan hệ của chúng ta.
Bình an được sinh ra khi chúng ta tha thứ nhau, khi chúng ta lắng nghe, khi chúng ta chọn lòng trắc ẩn, thương xót hơn là kiêu ngạo, đố kỵ và ganh tỵ. Đó là một trái tim thiện và nhân ái.
Đêm nay, Chúa Kitô được sinh ra để chúng ta có thể trở thành người mang bình an của Ngài – trong gia đình, nơi làm việc, cộng đoàn, giáo xứ của chúng ta.
Nguyện xin Hài Nhi Bê-lem xua tan nỗi sợ hãi của chúng ta, chữa lành những vết thương, và lấp đầy chúng ta bằng bình an của Ngài.
Chúc mừng Giáng Sinh. Bình an ở cùng chúng ta.
Lm. John Nguyễn










