CN 8344: XIN ƠN CHỮA LÀNH CHO MỌI NGƯỜI (1)
Sau đây là cảm nghiệm của bà Sally Quinones:
Năm 1970, khi tôi đang quỳ đọc chuỗi Kinh Mân Côi thì tôi nhận được một thị kiến là có một người đàn ông mặc áo chùng nâu và đi săng đan đang đứng trước mặt tôi. Ngài đứng ở trên đỉnh một ngọn đồi. Tôi quỳ bên cạnh ngài. Đôi bàn tay của tôi chắp lại. Còn đôi tay của người đàn ông thì giang rộng ra.
Có hàng trăm người leo lên đồi. Người ta đi nạng, ngồi trong ghế xe lăn hay được những người khác giúp leo lên đồi. Khi họ đến trước mặt người đàn ông ấy thì tất cả đều được chữa lành. Họ đi xuống đồi mà vui mừng, hớn hở, ca hát nhẩy múa và ngợi khen Chúa.
Trong nhiều năm sau đó, tôi cứ tự hỏi ai là người đàn ông ấy. Tôi không được nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này. Nhưng tôi được nhìn thấy là tôi làm việc chung với ông ấy.
Vào thập niên 1970, tôi cùng làm việc với một linh mục Dòng Phanxico, đó là cha Sebastian. Cha kêu gọi tôi hãy làm thiện nguyện với cha ở trong một bịnh viện của tiểu bang. Tôi nghĩ chắc đây là một điềm đã được báo trước. Ngài mặc áo Dòng mầu nâu. Tôi và cha giúp cho những trẻ em có nhiều vấn để trong bịnh viện.
Sau đó, tôi nghĩ mình nên đến giúp một cha Dòng Carmelo. Dòng này cũng mặc áo Dòng Mầu Nâu. Tôi đi lễ hàng ngày nên tôi gặp cha Tomas Alkire. Lúc đó, cha là một linh mục trừ quỷ của giáo phận.
Sau khi tôi cầu nguyện chung với ngài thì tôi ngồi xuống và kể cho cha ấy nghe về thị kiến của tôi. Ngài nói:
“Thời gian sẽ cho biết. Chúng ta hãy đợi xem Chúa sẽ làm những gì?"
Chúa là Đấng Chữa Lành và tôi mong muốn được nhìn thấy sự chữa lành của Chúa. Tôi làm việc với cha ấy trong 5 năm. Có nhiều người được ơn chữa lành và được ơn giải thoát. Vị linh mục này có ơn chữa lành. Khi cha rời đi, tôi thưa với Chúa rằng:
“Lạy Chúa, xin cho con có thể tiếp tục cầu nguyện cho người ta được ơn chữa lành. Xin Chúa đụng chạm và chữa lành cho mọi người."
Về sau, tôi dọn đến vùng Mesa, tiểu bang Arizona. Tôi tham dự nhà thờ Christ the King Catholic Church. Vị linh mục tại đó hỏi xem liệu tôi có muốn làm người cầu thay cho những người khác được chữa lành hay không? Tôi bèn nói: "Xin Vâng."
Tôi nhớ mình nhìn vào Mặt Nhật của Chúa và cầu nguyện rằng:
“Lạy Chúa, vị linh mục này là người mà con nhìn thấy trong giấc mơ và cũng là người đứng trên núi đồi. Lúc đó con không được thấy mặt người ấy."
Vào 7 năm sau đó, tôi dọn về lại tiểu bang California. Tôi lại cầu xin ơn chữa lành cho nhiều người.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 22/12/2025









