1. Ác quỷ ghi chép tội lỗi của chúng ta – Thiên thần hộ mệnh ghi lại mọi công đức của chúng ta. Hãy nỗ lực để cuốn sách của Thiên thần hộ mệnh được đầy ắp, còn cuốn sách của Ác quỷ thì trống rỗng. – Thánh Gioan Vianney
2. Hãy dâng hiến những năm tháng còn lại của cuộc đời bạn cho Chúa. Hãy cầu xin Chúa sử dụng chúng để bạn sống một cuộc đời đẹp lòng Ngài. - Cha Thánh Piô Pietrelcina.
3. Trong các việc thương yêu người, nhiệt thành giúp đỡ linh hồn là việc tốt lành hơn cả. Linh hồn trọng hơn xác bao nhiêu, thì thương yêu phần linh hồn trọng hơn thương yêu phần xác bấy nhiêu. – Thánh Anphongsô.
4. Đừng bắt đầu bất cứ việc gì mà không hướng đến thiên đàng; đừng đi trên con đường không dẫn đến thiên đàng – Thánh Charbel Makhlouf
5. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn được là ngòi bút của Chúa, để qua đó, con được làm Vinh Danh Chúa, và dẫn dắt anh chị em lạc lối của con về với Chúa. Và sau cuộc đời tạm bợ của con ở trần gian, xin Chúa thương xót con, cho con được xum họp với Chúa, là Cha của con, trên cõi thiên đàng đời đời hạnh phúc chẳng cùng. Amen.
st









