Một tác giả chia sẻ cảm nghiệm của thị nhân làng Garabandal là cô Conchita về cái chết của người chồng của cô như sau:
Ngày 17/12/2013, cô Conchita viết thư cho tôi về sự chết . Tôi biết đây là chuyện hơi riêng tư nhưng tôi muốn chia sẻ sự suy nghĩ của cô ấy về sự chết.
Chồng của cô Conchita là anh Patrick đã chết. Nhưng cô ấy có sự suy nghĩ rất sâu xa và thâm thuý. Cô ấy viết:
"Chắc chắn cái chết không phải là sự chấm dứt mà là sự bắt đầu. Những sự phù vân của thế giới mất uy lực bởi vì sự phù vân làm cho chúng ta bị chia trí và rởi ca khỏi thực tế của cuộc sống và ra khỏi sự hạnh phúc chân chính."
Tưởng cũng nên nhắc lại rằng cô Conchita đã xin Đức Mẹ cho cô đi về trời với Mẹ nhưng Đức Mẹ nói rằng:
"Khi con về với Chúa thì đôi tay của các con phải có đầy những việc làm cho vinh quang của Chúa và có những việc thiện lành mà con làm cho các anh chị em của con. Hiện nay đôi bàn tay của con vẫn còn trống trơn."
Câu nói của Đức Mẹ là một chân lý cho chúng ta học hỏi.
Kim Hà, 18/12/2025










