CN 8338: CẢM NGHIỆM THÁNH CHARBEL CHỮA LÀNH
Sau đây là cảm nghiệm của bà Fadia Jamil Shreiki:
Tôi tên là Fadia Shreiki. Tôi đặt tay lên cuốn Thánh Kinh trước sự hiện diện của Đức Ông Antoine Deeb. Tôi tuyên bố rằng:
"Tôi thường hay đi bộ ở chung quanh nhà mình. Nhà tôi ở gần cái hồ nước tên là Latakia.
Trên đường trở về nhà, tôi không biết chuyện gì đã xẩy ra cho tôi. Con trai tôi là cháu Mehran tìm thấy tôi nằm trên bãi cỏ, từ tai và mũi tôi có một dòng máu chẩy ra.
Cháu vội vàng gọi xe cứu thương. Họ đưa tôi vào nhà thương Al-Sayyida. Tôi bị hôn mê trong 3 tháng vì bịnh óc và vì máu chẩy ra quá nhiều.
Khi tôi ở trong phòng cấp cứu ICU thì thánh Charbel hiện ra với tôi trong một thị kiến. Tôi hỏi ngài:
"Thưa Cha Thánh Charbel, tại sao mà đôi mắt của cha luôn nhắm mắt lại vậy ạ?"
"Con nói đúng bởi vì ta dành tình yêu cho con nên ta nhắm mắt lại."
Rồi ngài chúc lành cho tôi. Ngài đặt bàn tay của ngài trên đầu của tôi. Ngài cầu nguyện bằng tiếng nước Syria rồi ngài biến đi.
Khi tôi tỉnh lại thì tôi gọi cô y tá đến. Tất cả các bác sĩ, y tá và gia đình tôi đều ngạc nhiên vì tôi đã bị hôn mê trong 3 tháng rồi. Tôi tuyên bố rằng:
"Thánh Charbel đã chữa lành bịnh cho tôi."
Lạy Cha Thánh Charbel, con cảm tạ cha Thánh đã chữa lành cho con. Amen.
Phép lạ này được ghi chép vào ngày 21/12/2023.
Kim Hà, 18/12/2025








