CN 8337: THÁNH PADRE PIO CHỮA LÀNH CÁNH TAY
Nguồn: Padre Pio
Có một phụ nữ đến từ vùng Bologna, nước Ý. Cô ấy được 24 tuổi. Cô bị gẫy tay bên phải vào 3 năm về trước. Rồi cô lại bị thêm một tai nạn khác nên phải bị mổ. Bác sĩ giải phẫu nói với ba của cô rằng cô sẽ không có thể dùng cánh tay ấy được nữa.
Vì quá buồn nên hai cha con cô gái đã tìm đến vùng San Giovanni Rotondo để gặp Padre Pio và xin ơn chữa lành.
Padre Pio đón họ, chúc phúc cho họ và tuyên bố rằng:
"Trên hết, đừng thất vọng. Hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa. Tay của con sẽ được lành."
Đó là vào tháng 7 năm 1930. Cô gái ấy trở lại vùng Bologna nhưng chưa thấy một dấu hiệu khả quan nào cả.
Đến tháng 9 năm ấy, bỗng dưng trong phòng nhà cô gái có mùi hương thơm của hoa hồng bay lên ngào ngạt.
Hương thơm kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Cũng từ lúc ấy thì cô gái cử động tay và dùng được cái tay của cô.
Cô gái đi chụp hình X-ray thì thấy xương được liền lại như trước.
Cô ấy vui mừng tạ ơn Chúa và cảm ơn cha Thánh Padre Pio.
Kim Hà, 18/12/2025









