Ma quỷ sợ chúng ta khi chúng ta cầu nguyện và dâng của lễ. Nó cũng sợ khi chúng ta khiêm nhường và tốt lành. Ma quỷ đặc biệt sợ khi chúng ta yêu mến Chúa Giêsu hết lòng. Nó bỏ chạy khi chúng ta làm dấu Thánh Giá.
Nhiều vị Thánh vẽ hình Thánh giá trên bệnh nhân, bệnh nhân hết bệnh. Không phải chỉ một lần mà nhiều lần cho những bệnh nhân khác nhau.
Tôi chỉ còn nhớ có một vị làm được điều này là Thánh Martin de Porres , ngài là một người nô lệ da đen. Vài nhà thờ ở VN và thế giới có tượng tôn kính vị Thánh da đen này.
Lạy Thánh Martin de Porres, xin cầu nguyện cho chúng con được ơn yêu mến Chúa và bền đỗ theo Chúa cho đến cùng, để khi lià đời, chúng con được gặp Chúa và được gặp ngài, cùng tất cả thần thánh trên thiên đàng vĩnh phúc. Amen.
ST









