CN 8326: THỊ NHÂN GARABANDAL, CÔ MARI LOLI MAZON
Trong một mạc khải vào ngày 7/2/1966, Đức Mẹ cho cô thị nhân Loli biết về những đau khổ đang chờ đợi cô. Cô Loli kể lại như sau:
"Tôi nhận được mạc khải từ Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ nói với tôi rằng tôi sẽ gặp nhiều đau khổ trong thế giới này.
Tôi sẽ gặp nhiều thử thách làm cho tôi đau khổ rất nhiều.
Tôi cầu xin Đức Mẹ ban cho ba tôi hiểu biết về các cuộc hiện ra để ba tôi có thể tin.
Đức Mẹ nói rằng Mẹ rất vui lòng với những sự hy sinh của tôi. Mẹ muốn tôi hy sinh và chịu đựng mọi đau khổ hàng ngày.
Tôi phải biết chết đi cái tôi trong mọi điều. Mẹ muốn tôi phải cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi hàng ngày.
Tôi phải cố gắng dành những giây phút để cầu nguyện bởi vì điều này làm Chúa vui lòng.
Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều. Chúa ao ước chúng ta sống thật là tốt lành để ngày sau được sum vầy với Chúa trong vinh quang Nước Trời."
Kim Hà, 14/12/2025








