Friday, January 16, 20262:17 PM(View: 33)
Tôi vừa nhận được một số texts của cô bạn trẻ tên Như Mai. Cô kể về gia cảnh của ông Vitaliy, xin chia sẻ để chúng ta cùng cầu nguyện cho người tông đồ Simeon vác Thánh Giá Gratitude của Chúa nhé. Sau đây là lời kể của cô Như Mai: "Chị ơi,
Friday, January 16, 202612:47 PM(View: 33)
Ngày 15/1/2026, sau khi đã biết tin rằng ông Vitaliy sẽ rước Thánh Giá Gratitude về lại tiểu bang New Jersey ở miền Đông là nơi gia đình ông ấy cư ngụ, vợ chồng tôi và cô bạn Minh Yến rất buồn. Ngay buổi tối, tôi đã viết một bài để chia sẻ
Thursday, January 15, 20267:20 PM(View: 47)
Hôm nay, ngày 15/1/2026, vợ chồng tôi và cô bạn Minh Yến đã mời cha con của anh Vitaliy Sobolivsky, người canh giữ Thánh Giá Tạ Ơn đi ăn chung một bữa để cám ơn họ vì bao nhiêu công sức khó nhọc của họ.
Thursday, January 15, 20261:33 PM(View: 37)
Nguồn: medjugorje-info.com 1. Giờ phút Quyết Định
Thursday, January 15, 20266:29 AM(View: 53)
Nguồn: medjugorje-info.com Khi ma quỷ làm cho chúng ta sợ hãi thì Đức Mẹ lại cho chúng ta hoà bình: Đó là làng Medjugorje. Đó là nơi mà thế giới thức giấc từ bóng tối.
Thursday, January 15, 20265:29 AM(View: 42)
Ông Reehil được thụ phong linh mục vào ngày 26/7/2014. Cha phục vụ với tính cách là cha Phó rồi làm cha chính xứ tại nhà thờ giáo xứ St. Edward Parish. Sau đó cha trở thành cha xứ của nhà thờ giáo xứ St. Catherine of Siena Parish tại vùng Columbia, TN bắt đầu từ năm 2020. Cha là linh mục trừ quỷ cho Giáo Phận Nashville. Ngài được huấn luyện...
Thursday, January 15, 20265:20 AM(View: 51)
LM Daniel Reehil là một người đã từng làm việc tích cực cho ngân hàng Wall Street mà nay trở thành một linh mục Công Giáo và là nhà trừ quỷ.
Thursday, January 15, 20264:36 AM(View: 45)
Có những lúc thế giới chúng ta như bị đảo lộn. Đã có ai chưa có cảm giác này không? “Tôi đang suy sụp! Chuyện này quá sức tôi! Trái tim tôi đã tan nát! Tôi thấy mọi thứ đều phản bội tôi! Chẳng có gì hợp lý nữa! Cuộc sống đảo lộn hết cả rồi!” Chúa Giêsu có một hình ảnh chung cho chuyện này. Trong Tin Mừng, Ngài nói thế giới sẽ có ngày kết thúc: “Mặt trời sẽ ra tối...
Wednesday, January 14, 20268:14 PM(View: 86)
Trưa hôm nay nhóm của chúng tôi họp nhau mừng ngày thành hôn 53 năm của một cặp vợ chồng thân quen trong Huynh Đoàn của chúng tôi.
Tuesday, January 13, 20269:04 PM(View: 75)
Các bề trên của Thánh Andre không hề biết rằng vào những năm trước đó, Thầy Andre đã âm thầm chôn những mề đay Thánh Giuse ở trên mảnh đất Mount Royal ấy.

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A (14/12/2025)

Friday, December 12, 20254:15 PM(View: 106)

ctt1SUY NIỆM PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A (14/12/2025)

KỂ CHUYỆN THIÊN CHÚA VÀ CHÚA GIÊSU KITÔ ĐÃ LÀM

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Vì Chúa Giêsu Kitô là vị thiên sai của Thiên Chúa, nên thân thế và họat động của Ngài đã được các ngôn sứ loan báo trước nhiều năm, nhiều thế kỷ. Khi Chúa Giêsu đến trần gian thì Người cần phải thực hiện những việc mà các ngôn sứ đã loan báo. Thắc mắc và câu hỏi của Gioan Tiền hô "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" là thắc mắc và câu hỏi của mọi người Do-thái. Đó cũng là thắc mắc và câu hỏi của tất cả dân chúng ngày hôm nay. Chúa Giêsu đã giải đáp thắc mắc và câu hỏi của Gioan và người Do-thái xưa. Các Kitô hữu chúng ta phải giải đáp thắc mắc và câu hỏi của dân chúng ngày nay. Ước gì mỗi người chúng ta đều có thể "thuật lại những gì chúng ta nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 11,2-11:

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".

Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con'. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mt 11,2-11:

3.1 Chúa Giêsu chứng tỏ Người là Vị Thiên Sai của Thiên Chúa bằng những việc làm cứu độ: đó là "người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó". Những việc kể trên được cả 4 Phúc âm ghi lại. Những việc kể trên còn được tái hiện trong lịch sử Hội Thánh và nhân loại, vì Chúa Giêsu vẫn sống và vẫn tiếp tục hoạt động, tiếp tục cứu độ con người. Chỉ cần chúng ta tỉnh thức và dùng con mắt đức tin thì sẽ thấy những việc làm cứu độ ấy!

3.2 Các Kitô hữu chứng minh mình là môn đệ của Chúa Giêsu bằng những việc làm giúp người: Khi nói về ngày Phán Xét, Chúa Giêsu Kitô chỉ tra hỏi mỗi người là đã làm gỉ cho Người? mà những việc mỗi người làm cho Người lại chính là những việc mỗi người làm (hay không làm) cho những người bé mọn của Chúa là những người mù lòa, què quặt, đói rách, bênh tật, tù đầy (đọc Mt 25). Thế có nghĩa là bằng những việc làm giúp người, Kitô hũu chúng ta chứng minh mình là môn đệ đích thực của Chúa Kitô!

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã cứu giúp mọi người, nhât là người nghèo. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

1.- «Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho càng ngày càng có nhiều người thắc mắc và tìm tòi về Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha Leô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị ấy tích cực giúp người khác nhận ra chân dung của Đấng Thiên Sai là Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


3.- «Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho giáo dân trong giáo xứ chúng ta và trong các giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu biết noi gương bắt chước Gioan Tiền Hô mà dọn đường cho Chúa Giêsu Kitô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!


4.- «Vì có lời chép về ông rằng: 'Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con'. Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho các chiến sĩ tông đồ đễ họ vững tin và chu tòan vai trò giới thiệu Chúa Giêsu Kitô cho mọi người.


LỜI KẾT:


Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con; Người muốn chúng con nhận ra Người nhờ những việc cứu độ mà Người đã thực hiện.


Chúng con xin Cha ban cho chúng con nhiều ơn sủng để chúng con tích cực cứu giúp mọi người. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Giêsu Kitô Con Cha Chúa chúng con. Amen.


Sàigòn ngày 12 tháng 12 năm 2025

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội