CN 8317: PADRE PIO CHỮA LÀNH CON MẮT (1)
Nguồn: Padre Pio
Ông Giovanni Savino là một người thợ xây dựng nhà cửa và cũng là một thành viên của Dòng Ba Phanxico. Ông còn là người con thiêng liêng của Thánh Padre Pio.
Tháng 2 năm 1949 thì ông Savino được 35 tuổi. Ông bị thương nặng vì bị một chất nổ ngay trước mặt. Thông thường thì ông đi tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Ngày 12 tháng 2 năm 1949, ông Giovanni giật mình khi Thánh Padre Pio chúc phúc cho ông. Ngài ôm hôn ông và nói rằng:
"Này con trai Giovanni, con hãy can đảm lên vì cha luôn cầu xin Chúa để con không bị chết. "
Ông Giovanni sợ quá nên hỏi:
"Thưa cha Padre Pio, có phải con sẽ gặp sự dữ phải không ạ?"
Cha Padre Pio làm thinh. Ngày hôm sau, cha Thánh Padre Pio lại nói như vậy nữa, rồi ngài lại nói như thế vào lần thứ ba. Đến ngày 15 tháng 2 thì ngài lập lại lời này vào lần thứ tư.
Ông Savino run rẩy nói với một trong các linh mục khác:
"Cha ơi, con sợ rằng sẽ có sự dữ gì đó xẩy ra cho con vào ngày hôm nay."
Rồi ông ta bảo các bạn đồng nghiệp rằng:
"Thôi nhóm mình nghỉ làm việc trong ngày hôm nay đi."
Ông ta còn kể lại lời nói của Padre Pio khi ngài nói với ông ta. Tuy nhiên, nhóm làm việc của ông vẫn làm việc như thường.
Vào lúc 2 giờ chiều thì ông Savino và một người thợ khác có nhiệm vụ đặt một chất nổ trong công trường. Rồi ông ta đến xem chất nổ có còn tốt không. Lập tức chất nổ phát ra và trúng ngay vào mặt của ông.
Ngay sau đó, Dr. Sanguinetti cùng với cha Raffaele và cha Dominic đến giúp ông Savino ngay lập tức.
Họ vác ông Savino vào xe của Dr. Sanguinetti và đưa ông ta đi cấp cứu ở nhà thương Ospedali Riuniti (Hospital) ở vùng Foggia. Các bác sĩ lập tức giải phẫu cho ông ấy. Họ lấy vật lạ ra khỏi con ngươi trong mắt của ông Savino.
Tuy nhiên con mắt phải của ông đã bị hư hại hoàn toàn. Mặt của ông bị huỷ hoại. Dr. Sanguinetti vội vàng lái xe về vùng San Giovanni. Ông báo tin buồn cho bà Rosa là vợ của ông Savino. Lúc ấy bà đang có thai. Ông bác sĩ Sanguinetti bảo:
"Hai con mắt của chồng bà bị hư cả rồi."
Ông bác sĩ này cũng bảo bà đừng đến thăm chồng vội. Rồi ông đến thăm Padre Pio. Cha Padre Pio vội hỏi về tình hình của ông Giovanni Savino ra sao. Ông bác sĩ buồn bã nói:
"Thưa cha, ông ấy bị mù rồi ạ. Ông hư cả hai con mắt ạ."
Cha Padre Pio nói:
"Con có biết điều này chưa chắn chắn không?"
"Thưa cha, nếu cha nói như thế, nếu cha và Đức Mẹ Ban Ơn giúp đỡ cho ông ấy thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Tuy nhiên bây giờ thì ông Giovanni đã mù cả hai con mắt ạ."
Cha Padre Pio lập lại:
"Con ơi, điều này chưa chắc chắn đâu. Sẽ là 3 ngày trước khi ông Savino tỉnh lại. Cái đầu và khuôn mặt của ông ấy hiện đang được băng bó."
Các bác sĩ bảo rằng có thể mắt bên trái của ông Savino được thấy nhưng con mắt bên phải thì không cứu được. Trong lúc đó thì cha Padre Pio xin tất cả mọi người mà ngài biết rằng hãy cầu nguyện cho ông Giovanni trong ba ngày liên tiếp.
Cha Padre Pio chầu Chúa Thánh Thể để cầu nguyện cho người bịnh nhân bị mù. Ngài thưa với Chúa rằng:
"Lạy Chúa con xin dâng một con mắt của con để tặng cho anh Giovanni bởi vì anh ấy là cha của một gia đình ạ."
Vào lúc 12:30 giờ khuya ngày 25 tháng 2 thì ông Giovanni Savino thức giấc. Ông ấy cầu nguyện bằng chuỗi kinh Mân Côi. Ông ấy được ngửi hương thơm của Thiên Đàng.
(Còn tiếp)
Kim Hà, 11/12/2025









