CN 8314: CHA THÁNH PADRE PIO BIẾN ĐỔI CHỊ TÔI
Nguồn: Padre Pio
Một người sống ở thành phố Seoul, nước Nam Hàn làm chứng như sau:
Ngày trước có một người bạn Mỹ tặng cho tôi một bức hình của Thánh Padre Pio. Tôi cảm ơn anh ấy nhưng tôi không hề tin những phép lạ mà Thánh Padre Pio đã làm. Tuy nhiên tôi vẫn cất giữ tấm hình của Padre Pio vào cuốn Thánh Kinh của tôi.
Rồi có một người bạn khác gửi cho tôi một cuốn sách nói về Thánh Padre Pio như là một món quà vào mùa Giáng Sinh. Tôi lật qua, lật lại cuốn sách nhưng tôi cho rằng thật là khó tin mọi sự mà họ kể trong sách ấy. Rồi tôi quên đi chuyện về Thánh Padre Pio.
Vào mùa hè của năm 2013, tôi đang ngồi trong một thư viện tên Mapo Library ở thành phố Seoul. Tôi đang đọc các cảm nghiệm về Thánh Padre Pio.
Tôi đọc vì tò mò. Trong sách đó có một câu chuyện giống y như trường hợp của chị gái tôi.
Đó là câu chuyện của một người đàn ông 34 tuổi. Ông ta bị bịnh tâm thần. Ông ta không đi ra ngoài làm việc và sống tù túng như một người tù ở ngay trong căn nhà của mình.
Chị gái tôi cũng giống y như thế. Chị không thể tìm được việc làm trong nhiều năm. Vì thế mà chị tôi bị bịnh trầm cảm và luôn bị bịnh lặt vặt. Chị không muốn đi ra khỏi nhà. Chị không muốn gặp ai. Chị khóc suốt ngày.
Gia đình tôi rất lo âu về tình trạng tâm thần của chị ấy. Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều cố gắng giúp đỡ chị ấy bằng nhiều cách thức. Nhưng chẳng thành công.
Sau khi đọc xong cảm nghiệm về Thánh Padre Pio thì tôi quyết định cầu nguyện với ngài. Ngay tại thư viện đó, tôi đã cầu nguyện tha thiết với Thánh Padre Pio và xin ngài thương xót mà giúp cho chị của tôi.
Bỗng dưng tôi được ngửi thấy một mùi hương thơm của hoa violet. Lúc đó các cửa sổ của thư viện đều đóng lại vì có máy điều hoà không khí. Do đó mà tôi cảm thấy bối rối và lạ lùng. Tôi không hiểu tại sao lại có mùi hương thơm này?
Tuy nhiên tôi tin rằng Thánh Padre Pio linh thiêng và đang bắt đầu cứu giúp cho chị tôi. Rồi tôi vừa cầu nguyện và vừa chờ đợi tin vui của ngài.
Quả nhiên chỉ trong vòng hai tháng thì chị tôi có thể ghi danh học một chương trình đặc biệt để kiếm tìm công việc làm. Chị ấy vui tươi và cười nói trở lại như trước. Chị vui vẻ gặp gỡ các bạn đồng học. Chị không còn khóc lóc nữa. Chị bắt đầu đi ra đường và sinh hoạt trở lại.
Tôi rất kinh ngạc thấy chị tôi thay đổi hẳn. Đó là một điều làm cho đại gia đình tôi vui vẻ hơn.
Tôi cảm tạ Chúa Cha đã nhìn đến những sự khó khăn của chị tôi và gia đình của tôi.
Tôi cảm tạ Thánh Padre Pio vì ngài đã quảng đại giúp đỡ chúng tôi dù tôi đã không tin tưởng ngài trong nhiều năm trước đó.
Kim Hà, 11/12/2025









