Friday, January 16, 20262:17 PM(View: 33)
Tôi vừa nhận được một số texts của cô bạn trẻ tên Như Mai. Cô kể về gia cảnh của ông Vitaliy, xin chia sẻ để chúng ta cùng cầu nguyện cho người tông đồ Simeon vác Thánh Giá Gratitude của Chúa nhé. Sau đây là lời kể của cô Như Mai: "Chị ơi,
Friday, January 16, 202612:47 PM(View: 33)
Ngày 15/1/2026, sau khi đã biết tin rằng ông Vitaliy sẽ rước Thánh Giá Gratitude về lại tiểu bang New Jersey ở miền Đông là nơi gia đình ông ấy cư ngụ, vợ chồng tôi và cô bạn Minh Yến rất buồn. Ngay buổi tối, tôi đã viết một bài để chia sẻ
Thursday, January 15, 20267:20 PM(View: 47)
Hôm nay, ngày 15/1/2026, vợ chồng tôi và cô bạn Minh Yến đã mời cha con của anh Vitaliy Sobolivsky, người canh giữ Thánh Giá Tạ Ơn đi ăn chung một bữa để cám ơn họ vì bao nhiêu công sức khó nhọc của họ.
Thursday, January 15, 20261:33 PM(View: 37)
Nguồn: medjugorje-info.com 1. Giờ phút Quyết Định
Thursday, January 15, 20266:29 AM(View: 53)
Nguồn: medjugorje-info.com Khi ma quỷ làm cho chúng ta sợ hãi thì Đức Mẹ lại cho chúng ta hoà bình: Đó là làng Medjugorje. Đó là nơi mà thế giới thức giấc từ bóng tối.
Thursday, January 15, 20265:29 AM(View: 42)
Ông Reehil được thụ phong linh mục vào ngày 26/7/2014. Cha phục vụ với tính cách là cha Phó rồi làm cha chính xứ tại nhà thờ giáo xứ St. Edward Parish. Sau đó cha trở thành cha xứ của nhà thờ giáo xứ St. Catherine of Siena Parish tại vùng Columbia, TN bắt đầu từ năm 2020. Cha là linh mục trừ quỷ cho Giáo Phận Nashville. Ngài được huấn luyện...
Thursday, January 15, 20265:20 AM(View: 51)
LM Daniel Reehil là một người đã từng làm việc tích cực cho ngân hàng Wall Street mà nay trở thành một linh mục Công Giáo và là nhà trừ quỷ.
Thursday, January 15, 20264:36 AM(View: 45)
Có những lúc thế giới chúng ta như bị đảo lộn. Đã có ai chưa có cảm giác này không? “Tôi đang suy sụp! Chuyện này quá sức tôi! Trái tim tôi đã tan nát! Tôi thấy mọi thứ đều phản bội tôi! Chẳng có gì hợp lý nữa! Cuộc sống đảo lộn hết cả rồi!” Chúa Giêsu có một hình ảnh chung cho chuyện này. Trong Tin Mừng, Ngài nói thế giới sẽ có ngày kết thúc: “Mặt trời sẽ ra tối...
Wednesday, January 14, 20268:14 PM(View: 86)
Trưa hôm nay nhóm của chúng tôi họp nhau mừng ngày thành hôn 53 năm của một cặp vợ chồng thân quen trong Huynh Đoàn của chúng tôi.
Tuesday, January 13, 20269:04 PM(View: 75)
Các bề trên của Thánh Andre không hề biết rằng vào những năm trước đó, Thầy Andre đã âm thầm chôn những mề đay Thánh Giuse ở trên mảnh đất Mount Royal ấy.

CN 8311: ĐỨC MẸ BAN ƠN VÀ ĐỨC MẸ GUADALUPE

Wednesday, December 10, 20257:34 PM(View: 161)

GUADALUPE1CN 8311: ĐỨC MẸ BAN ƠN VÀ ĐỨC MẸ GUADALUPE

Tôi được nhận nhiều ơn của Đức Mẹ Maria nên thường đọc các sách và các tài liệu nói về Đức Mẹ. Tôi cũng được Chúa ban ơn cách đặc biệt nên đã tổ chức các cuộc hành hương đi viếng các Đền Thánh của Đức Mẹ Maria ở Âu Châu.

Tôi cũng có đi theo các nhóm hành hương của người Mỹ. Tôi được đi thăm Đức Mẹ Naju ở nước Nam Hàn và Đức Mẹ Lộ Đức ở vùng Betania, nước Venezuela, Nam Mỹ.


Mỗi lần đi hành hương thì tôi đều rước các thánh tượng Đức Mẹ ở những nơi ấy về nhà. Tôi luôn ao ước rằng nhà mình sẽ là nơi mà Đức Mẹ ngự trị để rồi Mẹ ban ơn cho các nhóm cầu nguyện đã từng đến nhà tôi cầu nguyện vào mỗi tối Thứ Hai hàng tuần.

Theo những tài liệu mà tôi đọc thì có hai tượng hay hai hình ảnh Đức Mẹ có quyền năng lớn lao nhất. Đó là tượng Đức Mẹ Ban Ơn và tượng Đức Mẹ Guadalupe, nước Mễ Tây Cơ.

1. Tại sao lại nói về tượng hay hình ảnh Đức Mẹ Ban Ơn?


Đó là vì tượng này có đôi chân của Đức Mẹ đạp dập đầu con rắn xưa. Vì thế mà chúng ta cần có tượng Đức Mẹ Ban Ơn ở trong nhà mình để Đức Mẹ trừ khử kẽ dữ và sự dữ.

Trong Thánh Kinh Cựu Ước, trong sách Sáng Thế, Chúa đã phán:

Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”. Thiên Chúa phán bảo con rắn:

“Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”.


2. Tượng Đức Mẹ Guadalupe có hình một người Nữ mặc áo mặt trời và chân đạp mặt trăng.

Đó là lời Chúa nói trong Thánh Kinh Tân Ước, sách Khải Huyền, chương 11 có viết:

"Một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: Một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên muời hai ngôi sao."

Tượng Đức Mẹ Guadalupe là hình ảnh mà chính Đức Mẹ đã in hình Mẹ trên áo tilma của Thánh Juan Diego. Xin hãy hình dung Đức Mẹ Chúa Trời đã chính tay in hình của Mẹ vào cái áo choàng của người thổ dân Aztec này. 

Đã có nhiều sách vở mô tả rất nhiều điều thiêng liêng về bức hình Mẹ Guadalupe này. Có những ngôi sao xuất hiện trên áo của Đức Mẹ Guadalupe thì cũng tương đương khoảng cách của những ngôi sao trên bầu trời.

Dưới chân Mẹ là mặt trăng khuyết được mô tả là Hồi Giáo. Một thiên thần ở dưới chân Mẹ đang giơ cao hai cuốn Kinh Thánh gồm Cựu Ước và Tân Ước.


Đức Mẹ Guadalupe là hình ảnh mà Đức Mẹ đang mang thai Chúa Giêsu. Toàn thể Châu Mỹ đều tôn vinh bức ảnh Mẹ Guadalupe này.

Đức Mẹ Guadalupe đã làm nhiều phép lạ thiêng liêng. Khi người ta rước Đức Mẹ đi trên đường thì Đức Mẹ đã cho những kẻ chết được sống lại.

Có khoảng 9 triệu người ngoại giáo theo đạo Công Giáo nhờ Mẹ Guadalupe.

Người ta mừng Lễ Đức Mẹ Guadalupe vào ngày 12 tháng 12 hàng năm.

Có một số tín hữu người Việt dường như không tôn vinh hình ảnh Mẹ Guadalupe. Tôi quan sát thấy có người đi qua hình ảnh Mẹ mà không tôn kính Mẹ.  


Lạy Mẹ Guadalupe, xin Mẹ thương cầu bầu cho gia đình chúng con. Amen.


Kim Hà, 10/12/2025