CN 8292: TRÁI TIM CHAI ĐÁ
Một người mẹ đau buồn chia sẻ cảm nghiệm:
"Hôm nay là ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, ngày 8 tháng 12 năm 2025, vợ chồng tôi đi Lễ và gặp cha Charles Chung Trần sau Thánh Lễ.
Trước đây tôi đã ngỏ ý muốn dâng cúng những thánh tượng Thánh Tâm Chúa và Đức Mẹ Maria rất lớn và rất đẹp cho nhà thờ Thánh Linh.
Lý do vì tôi sợ rằng khi vợ chồng tôi qua đời thì chắc chắn các con tôi vì không có lòng yêu mến Chúa thì họ sẽ vứt đi mà không giữ lại. Đó là điều chắc chắn.
Sau mấy lần nói chuyện thì cha Charles đã đến gặp chúng tôi. Nhân dịp đó, tôi xin cha làm phép nhà và các phòng của nhà tôi. Tôi xin cha giải tội cho hai người con trai đang ở chung nhà với vợ chồng tôi.
Tôi đã nói với các con rằng khi cha đến nhà là lúc Chúa đến viếng thăm nhà, các con hãy dọn mình xưng tội cho sốt sắng và tham dự Thánh Lễ trước khi hết Năm Thánh. Thật ra thì chỉ còn gần 1 tháng nữa là hết Năm Thánh. Ngày cuối cùng sẽ là 6 tháng 1 năm 2026.
Thế mà khi cha đến nhà với giây stole, cả hai người con của tôi đều từ chối nhận Bí Tích Giải Tội là một Bí Tích trọng đại. Tôi vô cùng buồn đau vì cả hai con đã từ chối một ân huệ cao cả từ tay Chúa qua vị linh mục thánh thiện này.
Cha Charles bảo tôi rằng:
"Anh chị đừng cưỡng ép chúng. Hãy để Chúa làm việc!"
Tôi có thể hình dung ra tương lai đen tối của cả hai người con này và tôi đau xót đến quặn cả ruột gan.
Tuy tôi bất lực nhưng tôi vẫn tín thác vào lòng thương xót vô biên của Chúa.
Mỗi ngày, vợ chồng tôi cầu nguyện sốt sắng nhiều lần, kể cả việc cố gắng đọc nhiều chuỗi Kinh Mân Côi và nhiều chuỗi Kinh Lòng Chúa Thương Xót. Chúng tôi xin lễ cầu cho các linh hồn, các con và các cháu suốt ngày. Thế mà...
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa ban cho giáo xứ chúng con có những linh mục thánh thiện và đầy tình yêu tha nhân. Amen.
Con cảm ơn cha Charles Chung Trần đã viếng thăm nhà của chúng con trong ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa! Xin Chúa cứu rỗi những linh hồn các con và các cháu của con. Amen."
Mọi người biết người mẹ đau khổ ấy là ai không? Là tôi đó!
Kim Hà, 8/12/2025









