CN 8284: THỊ NHÂN VICKA TỪ MEDJUGORJE (1)
Nguồn: Medjugorje
Thị nhân Vicka từ làng Medjugorje kể chuyện:
"Thật sự thì tôi không mời gọi ai đến nhà của tôi cả. Trước đây người ta đi ngang qua nhà của tôi. Họ tỏ ra mệt mỏi, nghèo khó và đói khát.
Mọi người phải chăm sóc cho họ. Làm sao mà chúng ta không thể chăm sóc cho những người nghèo được chứ? Điều khó khăn của người nghèo khó là làm sao mà kiếm được một nơi nghỉ ngơi vào ban đêm.
Chúng tôi tạ ơn Chúa vì lúc đó là vào mùa Hè và mới chớm mùa Thu. Tuy nhiên tôi luôn cảm thấy người ta tỏ ra quá khó khăn trong cuộc sống.
Trong ngày thứ 4 mà Đức Mẹ hiện ra thì có hàng ngàn người leo lên Đồi Hiện Ra tên là Đồi Podbrdo. Họ leo lên đồi từ buổi trưa, có khi còn đến sớm hơn nữa. Họ chịu cái nắng gay gắt của mặt trời mùa hè nóng nực. Họ phải tránh những bụi gai trên đồi. Họ không có thức ăn, không nước uống và họ phải đối diện với nhiều sự khó khăn hơn thế.
Vào mỗi cuối buổi Đức Mẹ hiện ra thì mọi người lại chen chúc nhau đi xuống đồi. Họ đến nhà tôi để xin nước uống, bánh mì và mọi thứ khác. Đó là vì nhà tôi ở ngay dưới chân Đồi Hiện Ra. Gia đình tôi vẫn từng chia cơm, sẻ áo cho họ cho đến khi không còn gì nữa. Lúc đó, nước uống rất hiếm cho cả gia đình chúng tôi nữa.
Tôi biết có một người đàn ông rất tốt lành. Ông ấy rất quảng đại. Ông ấy tặng cho mọi người nước uống, rượu nho, trái nho và mọi thứ mà ông ấy có trong nhà. Ông ấy đã đem đến 7-8 thùng nước rất lớn và chia nước cho tất cả mọi người. Ông ấy không bao giờ lấy một xu nào của người khác.
Rồi ông ấy bị chính quyền Cộng Sản thời ấy bách hại rất nhiều. Ông ấy chịu muôn ngàn đắng cay vì các thị nhân chúng tôi và vì Đức Mẹ Maria.
Vì thế mà có một lần Đức Mẹ Maria đã chúc phúc cho ông một cách đặc biệt và Mẹ còn hôn ông ấy nữa.
Vào mùa Thu năm 1981 thì chúng tôi có một cuộc hẹn với Đức Mẹ ở nhà của tôi. Lúc đó, Đức Mẹ kể cho chúng tôi nghe về tình trạng của Cha Jozo.
Cha Jozo bị chính quyền Cộng Sản bắt chỉ vì cha là vị linh mục chính xứ Medjugorje. Cha bị tù oan uổng vì Cộng Sản nghi rằng cha đã đặt chuyện nói dối về hiện tượng Đức Mẹ Maria hiện ra.
Rồi Đức Mẹ kể cho chúng tôi về người đàn ông đặc biệt mà tôi vừa kể. Chúng tôi nói chuyện với ông ấy:
"Này ông, xin ông hãy đến vì Đức Mẹ đang gọi ông."
Ông ta vui mừng đến ngay. Chúng tôi kể cho ông ấy nghe rằng Đức Mẹ nói rằng:
"Ít có người nào giống như ông ấy. Đức Mẹ ban cho ông ấy một ơn đặc biệt của Mẹ. Đức Mẹ bảo rằng Mẹ đã hôn ông ấy!"
Ông ấy chia sẻ rằng ông không cảm thấy được nụ hôn của Đức Mẹ. Lúc đó ông chỉ cảm thấy dường như có luồng điện chạy qua người của ông ấy.
Đó là một kỷ niệm đẹp đẽ mà ông ấy không bao giờ quên được."
Tạ Ơn Chúa! Tạ Ơn Đức Mẹ Maria đã hiện ra với các thị nhân làng Medjugorje. Amen.
Kim Hà, 4/12/2025









